Người đàn bà giết chồng bằng a xít vì bị tát ba cái, rồi bỏ trốn suốt 21 năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi gây ra vụ án giết người ở Kiên Giang, Trần Thị Huyền lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành, rồi lấy chồng sinh con. Đối tượng vừa bị công an bắt giữ sau 21 năm lẩn trốn.

Sáng 28/5, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã bàn giao đối tượng Trần Thị Huyền (SN 1965, quê huyện Châu Thành, Kiên Giang) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra tội Giết người.

Người đàn bà giết chồng bằng a xít vì bị tát ba cái, rồi bỏ trốn suốt 21 năm ảnh 1

Đối tượng Trần Thị Huyền tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, tối Mùng 2 Tết năm 2002, bà Huyền đến nhà hàng xóm để đánh bài ăn tiền. Sau khi về nhà, chồng bà Huyền là ông Ngô Quang T. (SN 1965) chửi bới và tát bà này 3 cái.

Bà này tức giận, chờ chồng ngủ, lấy ca axit có sẵn trong nhà đổ lên mặt và thân thể ông này. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, bà Huyền bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 1/4/2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định truy nã đặc biệt bà Huyền về tội giết người.

Người đàn bà giết chồng bằng a xít vì bị tát ba cái, rồi bỏ trốn suốt 21 năm ảnh 2

Công an tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã đối với Huyền

Trong quá trình lẩn trốn, bà Huyền đến tỉnh Đắk Lắk lập gia đình, sinh con. Đến năm 2008, lo sợ bị công an phát hiện, bà Huyền đưa gia đình trốn ra tỉnh Lai Châu.

Năm 2016, gia đình bà Huyền quay vào Gia Lai. Năm 2020, người này cùng gia đình quay lại Đắk Lắk. Đến đêm 26/5, công an bắt giữ bà Huyền khi đang lẩn trốn tại xã Krông Nô (huyện Lắk, Đắk Lắk).

MỚI - NÓNG