Để được bên nhau, cặp ‘gian tình’ dàn cảnh giết chồng tàn ác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị chồng đánh, Mình gọi điện cho nhân tình rồi dàn cảnh giết chồng, ngụy tạo hiện trường giả che giấu tội ác.

Ngày 15/9, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Thị Mình (39 tuổi, trú huyện Ea Súp) và Lý Văn Quân (48 tuổi, trú huyện Krông Bông) cùng về tội danh 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

Theo cáo trạng, Mình và chồng- Lý Văn Nó (48 tuổi, nạn nhân) có với nhau 4 người con. Quá trình sinh sống, Mình có quan hệ tình cảm với Quân nên vợ chồng thường phát sinh mâu thuẫn. Mình đã thống nhất với Quân tìm cơ hội giết ông Nó để được bên nhau.

Để được bên nhau, cặp ‘gian tình’ dàn cảnh giết chồng tàn ác ảnh 1

Bị cáo Mình và Quân

Rạng sáng 6/3, Mình và chồng sang huyện Kông Chro (Gia Lai) tìm hoa lan. Khi đến nơi, hai người xảy ra mâu thuẫn về việc Mình cho người tình mượn nồi cơm điện nhưng chưa trả. Sau đó, ông Nó dùng tay, chân đánh Mình nên 2 người quay xe về nhà lấy lại nồi cơm điện. Khoảng 16 giờ cùng ngày, Mình gọi cho Quân nói bị chồng đánh và hẹn sẽ chở ông Nó đến khu vực rẫy điều ở xã Cư Mlan để trả thù. Quân phục sẵn ở điểm hẹn rồi kéo ông Nó xuống xe đánh. Nạn nhân bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Quân đè lên ngực nạn nhân, dùng tay bóp cổ, còn Mình nhặt cục đá đập liên tiếp vào mặt.

Sau khi xác định ông Nó đã chết, cặp “gian tình” đưa thi thể lên đồi, dùng dây thắt lưng treo cổ, dàn cảnh nạn nhân tự tử. Cả hai đã cướp điện thoại và 2 triệu đồng của ông Nó. Sau đó người dân phát hiện tử thi ông Nó nên trình báo cơ quan công an.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Quân tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Bị cáo Đào Thị Mình bị chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

MỚI - NÓNG