“Người đặc biệt” muốn thay thế HLV Louis Van Gaal?

HLV Mourinho trong chuyến đi tới Thượng Hải. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Mourinho trong chuyến đi tới Thượng Hải. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là gửi tâm thư ứng cử vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford sau một thời gian dài “án binh bất động”.

Kể từ khi rời xa Stamford Bridge, HLV Jose Mourinho dường như “án binh bất động” khi không tham gia các hoạt động liên quan đến bóng đá. Gần đây nhất, chiến lược gia 53 tuổi xuất hiện tại Thượng Hải, Trung Quốc với mái đầu bạc trắng. Trước đó, ông cũng có chuyến “xả hơi” ở Brazil cùng vợ và hai con trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Tuy nhiên, truyền thông Anh mới đây tiết lộ, “Người đặc biệt” đã gửi tâm thư đến BLĐ M.U tự tiến cử bản thân thay thế HLV Louis Van Gaal trên cương vị người dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford. Dù “siêu cò” Jorge Mendes lên tiếng phủ nhận điều này, nhưng người hâm mộ vẫn có niềm tin rằng “không có lửa làm sao có khói”. Cần phải nhớ HLV Mourinho đã từng từ chối rất nhiều lời mời từ các CLB khác mà theo giới phân tích là chờ đợi thời cơ về dẫn dắt “Quỷ đỏ”.

Tờ Independent của Anh tiết lộ cho biết, HLV Mourinho cảm thấy rất sốt ruột và nóng lòng muốn đến Old Trafford, do đó ông đã gửi bức tâm thư dài 6 trang đến BLĐ “Quỷ đỏ”. Trong thư, “Người đặc biệt” tỏ rõ nỗi niềm khát khao muốn trở thành người dẫn dắt M.U, đồng thời phác thảo kế hoạch phát triển đội bóng, cách ông sẽ làm thế nào để giúp các cầu thủ phát huy hết tiềm năng của mình, đáp ứng yêu cầu mà BLĐ cũng như CĐV “Quỷ đỏ” mong mỏi.

Bức tâm thư được hé lộ trùng thời điểm M.U vừa để thua Southampton 0-1 ở vòng 23 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). “Nhà hát của những giấc mơ” đã biến thành “nhà hát của những giấc ngủ” khi “Quỷ đỏ” tiếp tục thể hiện lối chơi nhạt nhẽo và nhàm chán. Trận thua này khiến M.U rời xa tốp 4 khi để Tottenham bỏ xa với khoảng cách 5 điểm (37 điểm so với 42 điểm). Sau trận đấu, HLV Van Gaal cũng lên tiếng thừa nhận: “đây là một trận đấu nghèo nàn” và ông “đáng bị CĐV Man Utd la ó”.

Trái ngược với trận đấu “ru ngủ” trên, Liverpool đã có trận thi đấu tưng bừng khi hạ đối thủ Norwich với tỷ số 5-4. Các chuyên gia nhận định đây là trận đấu “điên rồ” nhất, thăng hoa nhất, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho khán giả và cũng là trận ghi nhiều bàn nhất giải Ngoại hạng mùa này.

Ở các lượt trận đáng chú ý khác, “hiện tượng” Leicester City tiếp tục thể hiện sức mạnh khi hạ Stoke City 3 bàn không gỡ. Trận thắng này giúp đoàn quân của HLV Ranieri trở lại ngôi đầu bảng với 47 điểm sau 23 vòng đấu. Trong khi đó, Man City lại có trận hòa đáng thất vọng 2-2 trên sân West Ham, đứng vị trí thứ 2 trên BXH với 44 điểm. 

MỚI - NÓNG