HLV Van Gaal: 'Tôi đáng bị CĐV Man Utd la ó'

Thất bại dưới tay Southampton khiến Man Utd và Van Gaal trở lại với thực tế khắc nghiệt, sau khi bay bổng vì cảm xúc lâng lâng từ trận thắng Liverpool. Ảnh: Reuters.
Thất bại dưới tay Southampton khiến Man Utd và Van Gaal trở lại với thực tế khắc nghiệt, sau khi bay bổng vì cảm xúc lâng lâng từ trận thắng Liverpool. Ảnh: Reuters.
HLV người Hà Lan thừa nhận người hâm mộ Man Utd hoàn toàn đúng khi phản ứng tức giận vì đội nhà thất thủ trước Southampton hôm 23/1.

Trên sân nhà Old Trafford, Man Utd tiếp tục trình diễn thứ bóng đá nhàm chán, gây buồn ngủ trước khi bất ngờ để thua bàn quyết định từ cú đánh đầu của cầu thủ vào thay người bên phía đội khách, Charlie Austin ở phút 87.

Kết quả này đồng nghĩa với việc Man Utd dậm chân ở vị trí thứ sáu, kém top 4 tới năm điểm. Không những thế, đội quân của Van Gaal còn mất thêm một trụ cột nữa, với việc Matteo Darmian, trận này đá trung vệ, được đưa thẳng vào viện vì chấn thương ở ngực.

Trên khán đài, lúc tan trận, đã có vô số tiếng la ó, mắng mỏ hướng về phía Van Gaal. Nhưng khác với các lần bị la ó trước, hôm qua, HLV của Man Utd tỏ rõ sự cam chịu. "Bạn không thể nói họ không đúng", ông mở lời trong cuộc họp báo sau trận. "Họ đúng và đương nhiên, họ thất vọng, và có quyền la ó tôi".

Van Gaal sau đó trả lời "Đúng, rất rõ ràng" khi được hỏi liệu quan hệ giữa ông với các CĐV Man Utd đã xuống mức rất thấp. 

Trong tình huống lĩnh bàn thua ở phút 87, không có hậu vệ Man Utd nào theo kèm Austin, dù anh này xứng đáng nhận được sự chăm sóc đặc biệt vì đã chứng tỏ khả năng khi ghi 18 bàn cho QPR ở Ngoại hạng Anh mùa trước.

Van Gaal cho rằng chấn thương dẫn tới những xáo trộn liên tục ở hàng phòng ngự là lý do dẫn đến việc Man Utd để thủng lưới bàn trên: "Hôm nay thì rõ ràng là đội chơi không tốt. Chúng tôi thua và ở hàng thủ, như các bạn thấy, chơi ngày càng kém ở khâu phòng ngự chống các tình huống cố định, vì tôi phải thường xuyên thay đổi nhân sự. Đó là vấn đề của chúng tôi ở phút cuối".

Nhà cầm quân người Hà Lan nói rằng đây là một trận đấu nghèo nàn", nhưng tin rằng Man Utd vẫn xứng đáng có kết quả tốt hơn: "Chúng tôi không thể tạo ra nhiều cơ hội, và đối thủ cũng có rất ít cơ hội. Vì thế, sẽ công bằng hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Nhưng rút cuộc, Man Utd lại thua".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG