Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan

TPO - Đến hẹn lại lên, vào những ngày rằm, mùng Một Âm lịch hàng tháng, chùa Phước Tường (phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TPHCM) lại tất bật đón đông đảo bà con về chùa thưởng thức bữa chay. Riêng tháng Giêng và tháng Bảy Âm lịch, bếp chùa "đỏ lửa" làm cơm suốt cả tháng, mỗi ngày hai buổi trưa, tối.
Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 1

Những bữa ăn được các phật tử và người tham gia làm công quả chuẩn bị kỹ lưỡng, tươm tất trong từng món ăn trước khi đãi mọi người.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 2

Ngoài món chính "thường trực" là cơm, nhà chùa còn phục vụ các món chay khác như bún, bánh xèo, cà-ri…



Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 3

Đi liền đó là những món chè, rau câu, nước mát được bà con phật tử gửi tặng thêm vào một số dịp lễ trọng.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 4

Thượng tọa Thích Nhựt An, Trụ trì chùa Phước Tường cho biết hoạt động này được nhà chùa duy trì thực hiện hơn 20 năm qua. "Hạnh phúc nhất của người tu là sống và yêu thương, chia sẻ với mọi người xung quanh", Thượng tọa Thích Nhựt An bày tỏ.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 5

Theo Thượng tọa trụ trì Nhựt An: "Điều nhận được là mình thấy có phước. Đây là niềm vui, hạnh phúc lớn nên tôi cố gắng làm. Các phật tử, sinh viên cũng yêu thích hoạt động này".

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 6

Sau buổi rong ruổi mưu sinh, bà Nương (63 tuổi) ghé vào chùa dùng bữa cơm trưa. Bà cho hay công việc bán vé số ba cọc ba đồng không đủ trang trải nên hay đến đây ăn cơm để dành dụm những đồng tiền lời lo cho đứa cháu nội 5 tuổi. Bà cho biết bố mẹ của cháu người thì mất, người thì bỏ đi, bà đành ráng sức nuôi dưỡng đứa cháu nhỏ.

“Tôi hay đến đây ăn cơm rồi xin gạo, xin mì thêm mang về. Có được bữa cơm như thế này cũng làm mình nhẹ gánh mưu sinh, để dành chút tiền mua sữa, cháo cho cháu”, bà Nương bộc bạch.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 7

Ngày đầu tuần, Trần Lê Thiên Ân (sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) đến chùa ăn cơm sau giờ học ở trường. Ân nói bản thân đã đến đây một vài lần trong những dịp lễ tết, ngày rằm, có khi đi cùng người thân. "Những bữa cơm cũng giúp tụi mình đỡ được một phần chi phí sinh hoạt trong thời gian đi học xa nhà", chàng sinh viên quê Bình Thuận chia sẻ thêm.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 8

Những ngày này, các bạn sinh viên, phật tử tập trung đến chùa lau lá chuối để gói bánh tét chuẩn bị cho buổi lễ lớn sắp diễn ra tại chùa. Nhân mùa Trung thu, các bạn trẻ cũng tổ chức tặng quà cho bà con, trẻ em ở Châu Đốc, An Giang và ngay tại địa phương chùa tọa lạc.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 9

Bên cạnh các buổi đãi bữa chay, hơn 2 năm qua, chùa Phước Tường phối hợp Hội Chữ thập đỏ phường Tăng Nhơn Phú A (TP. Thủ Đức) định kỳ tổ chức các chương trình hiến máu nhân đạo hai tháng một lần. Đều đặn, mỗi kỳ có hơn 100 người dân, bạn trẻ đến chùa chia sẻ giọt máu hồng tình nguyện.

Ngôi cổ tự đỏ lửa đãi cơm người nghèo suốt tháng Vu lan ảnh 10

Chùa Phước Tường đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993. Ngôi cổ tự đồng thời cũng được ngành chức năng công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật.

Tin liên quan