Nghi án thiếu phụ bị cướp trang sức, ném xác xuống sông

Nghi án thiếu phụ bị cướp trang sức, ném xác xuống sông
Sau nhiều tiếng mất liên lạc, sáng nay xác chị Oanh được phát hiện trên sông. Chị bị thương ở gáy, nhẫn và lắc vàng biến mất.

Nghi án thiếu phụ bị cướp trang sức, ném xác xuống sông

> Tài xế ngủ gật, ôtô lao xuống ao làm 4 người chết

> Kinh hoàng, bố đâm chết mẹ trong ngày cưới con 

Sau nhiều tiếng mất liên lạc, sáng nay xác chị Oanh được phát hiện trên sông. Chị bị thương ở gáy, nhẫn và lắc vàng biến mất.

Đoạn sông phát hiện xác chị Oanh. Ảnh: Lê Hoàng
Đoạn sông phát hiện xác chị Oanh. Ảnh: Lê Hoàng.
 

Khoảng 5h ngày 18/7, xác một phụ nữ nổi trên sông Cái (đoạn chảy qua xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa). Nạn nhân nằm úp, mặc áo chống nắng, quần soóc... Người này sau đó được xác định Đỗ Thị Oanh (48 tuổi).

Theo người thân cho biết, chị Oanh rời nhà vào lúc 23h hôm qua, trước khi đi nói với con trai rằng "có việc". Đến 2h hôm sau, không thấy chị về, gia đình hỏi thăm người thân và bạn bè nhưng không có tin tức.

Cũng theo người nhà chị Oanh, chị đeo nhẫn và lắc vàng song hiện trên xác không có những tài sản này, chỉ còn chiếc điện thoại trong túi.

Nhà chức trách cho biết sau gáy của chị Oanh có một vết thương tụ máu khá lớn nên nghi ngờ nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản rồi vứt xác xuống sông. Nguyên nhân cái chết của chị Oanh đang tiếp tục được điều tra.

Theo Lê Hoàng
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG