Nghi án cha bắt cóc con sau khi rút sạch tiền ở ngân hàng

Julian Hernandez hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh:CBS.
Julian Hernandez hiện hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh:CBS.
Giới chức Mỹ ngày 4/11 thông báo một đứa trẻ từng mất tích ở Alabama cách đây 13 năm đã được tìm thấy ở thành phố Cleveland, thuộc bang Ohio, Mỹ.

Tháng 8/2002, đứa trẻ 5 tuổi Julian Hernandez đã biến mất mà không để lại dấu vết. Khi đó cha của bé có kế hoạch đưa Julian Hernandez tới nhập học, nhưng cậu bé đã không quay trở về nhà từ hôm đó.

Sau 13 năm, Julian Hernandez được phát hiện thấy đang sinh sống ở thành phố Cleveland.

Nhân viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại thành phố Cleveland cho biết lực lượng an ninh đã “nhận được thông tin hôm 30/10 về một thanh niên địa phương có thể chính là đứa bé mất tích trước đây ở Alabama”.

Sau đó vài ngày, cảnh sát phát hiện ra Julian Hernandez vẫn an toàn và khỏe mạnh. Mẹ của Julian Hernandez đã được thông báo về vụ việc này.

Trong khi đó, thông báo của cảnh sát cho biết cha của Julian, ông Bobby Hernandez hiện đã bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Hiện ông Bobby Hernandez bị cáo buộc tội danh giả mạo các hồ sơ. Giới chức ở bang Ohio cho biết quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và ông Bobby có thể sẽ phải đối diện thêm với các cáo buộc khác.

Ngoài ra, người cha cũng có thể đối diện với nguy cơ bị cáo buộc ở bang Alabama nếu quá trình điều tra kết luận rằng đây là một vụ bắt cóc.

Trang mạng Lighting Their Way Home, nơi lưu trữ các dữ liệu về những vụ trẻ em mất tích, cho biết người cha từng đồng ý với vợ về việc đưa con tới trường song được cho là đã rút sạch tiền ở ngân hàng trước khi rời bỏ bang Alabama.

Sau đó, người cha quay trở về nhà để lấy thêm đồ đạc và đi thẳng tới bang Ohio để sinh sống từ đó tới nay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG