Nghèo thêm vì có 2km đường nhựa

Nghèo thêm vì có 2km đường nhựa
TP - Chỉ vì có 2km đường chạy qua, xã Tiên Lập (Tiên Phước, Quảng Nam) không được hưởng chính sách hỗ trợ xã nghèo (Chương trình 135), dù các tiêu chuẩn khác thì đạt. Tiên Lập hiện có gần 67% hộ nghèo cận nghèo.

Theo ông Nguyễn Văn Bằng, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Lập: Toàn xã có 761 hộ có tới 273 hộ thuộc diện nghèo. Dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, nhưng diện tích đất ruộng hẹp nên cũng không đủ ăn, phải đi làm thuê, đời sống kinh tế khó khăn, số học sinh bỏ học ngày càng cao.

Xã có khu trạm xá riêng, nhưng xuống cấp nặng, lại không có bác sĩ nên mỗi khi người dân đau ốm gì phải lên huyện.

Ông Lê Trí Hiệu, Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, cho biết: “So với mặt bằng chung của toàn huyện thì Tiên Lập là một xã khó khăn. Huyện đã đề nghị lên cấp trên xét duyệt, nhưng do kinh phí có hạn nên đành chờ”.

Theo ông Bằng, trăn trở nhất là với 30 hộ dân tộc Cor ở thôn 1. Từ trung tâm xã vào thôn chỉ 7 km, nhưng đường sá khó đi mỗi khi có mưa lớn là cả thôn bị cô lập.

Già làng Lê Xuân Ngọc chia sẻ: Người Cor vốn quen làm rẫy nhưng diện tích rẫy ít quá. Quanh năm thiếu đói, muốn cho con cái theo học chữ nhưng nhiều gia đình cũng không theo được. Điều dân mong mỏi bây giờ là có một cây cầu, hoặc con đường nào thông ra với trung tâm xã. Ngày thường lội suối đi được, ngày mưa rất dễ bị cuốn trôi.

So với hai xã Tiên An và Tiên Ngọc, thì Tiên Lập nghèo hơn nhiều. Xã nhiều lần đề xuất với huyện để được hưởng diện chính sách 135 (Chương trình hỗ trợ phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Chính phủ - PV).

Nhưng xã không được xếp loại nghèo, chỉ vì có đường nhựa liên huyện chạy ngang qua ! Tuyến đường DH7 của huyện được xây dựng năm 2000.

Do nằm ở vị trí trung tâm vùng đông nam của huyện nên Tiên Lập có 2km đường chạy qua xã. Nhưng điều đó cũng không làm thay đổi gì nhiều đối với một xã nghèo.

Bà Lê Thị Thu, người dân thôn 3, thở dài: “Có đường nhựa chạy qua, nhưng có ai kiếm thêm được miếng cơm nào đâu. Dân cư thưa thớt nên ở mặt tiền cũng chẳng kinh doanh chi được. Hơn nữa, đường làm lâu rồi, bây giờ đã mọc lên cơ man ổ voi, ổ gà. Trời mưa trời gió, xe cộ đi lại nguy hiểm lắm”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG