Nghe quen quá!

Nghe quen quá!
TP - Thế là hết mãi lộ, chặn đường, lập trạm kiểm tra ngẫu hứng nhé!

- Có thông tin tích cực gì à, sao mà tưng bừng thế?

- Thì đấy, lãnh đạo của một tỉnh miền Trung vừa quyết sẽ gửi vào tài khoản của cảnh sát giao thông đứng chốt 5 triệu đồng hàng tháng cùng với nhiều chế tài giám sát khác nữa. Thế là họ không dám, không thể và không muốn mãi lộ làm chi nữa…

- Cách làm hay! Nhưng gần 2.000 cây số từ Móng Cái đến Mũi Cà Mau, đường thiên lý Bắc-Nam qua tỉnh đó chỉ chưa đầy trăm cây số. Một trăm cây số sạch thì nhằm nhò gì?

- Được đoạn nào mừng đoạn đó. Tớ tin, rồi hữu xạ tự nhiên hương, cái tốt sẽ loang dần toàn tuyến.

- Hy vọng là thế! Vậy cậu có biết vì sao các tỉnh khác chưa mặn mòi triển khai cách làm này lắm không?

- Tớ nghĩ đó là các tỉnh nghèo, ngân sách eo hẹp, lực lượng cảnh sát giao thông đông, lực bất tòng tâm, đành nhắm mắt ngó lơ, vừa có nguồn thu vừa giúp họ cải thiện, và…

- Đừng có kiểu lấp lửng, ăn nói nửa chừng nhá! Và sao?

- Tớ nghe họ nói, 5 triệu đồng bất thường thế trong tài khoản lại bị đè ra thu thuế thu nhập cá nhân, còn lại chả đáng là bao lại mang tiếng đặc lợi.

- Dù sao cũng còn chút ít phụ giúp vợ con. Thế cũng là cách khoan thư sức dân rồi, cậu còn đòi hỏi gì hơn thế?

- Ơ! Cậu nói câu này tớ nghe quen quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.