Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019

Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019
TPO - Triển lãm “Sắc xuân Kỷ Hợi 2019” vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn) do Bảo tàng Mỹ thuật phối hợp với Hội Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Trong văn hóa Á Đông, lợn được xếp vị trí thứ 12, là con vật biểu trưng cho sự nhàn nhã, ấm no, sung túc. Trong triển lãm lần này, 40 họa sĩ đến từ thành phố Đà Nẵng đã mang đến hơn 50 tác phẩm với đề tài: Mùa xuân và Con giáp, trong đó có 20 tác phẩm vẽ về đề tài Kỷ Hợi và 19 tác phẩm mới vẽ về mùa xuân.

Qua góc nhìn tinh tế và sự sáng tạo miệt mài, những chú lợn ủn ỉn được các tác giả thể hiện qua nhiều sắc thái, hình dạng, tư thế khác nhau như: tác phẩm “Mẫu tử” (Ngô Thanh Hùng), “Ngũ Hợi” (Mai Kim Liên), “Mẹ con” (Thân Trọng Dũng), “Chốn bình yên” của Nguyễn Tấn Kiệt, “Mồ côi” (Thân Trọng Dũng), hay, “Đồng hành” của Đặng Công Tuấn, cùng những tác phẩm về mùa xuân “Hoa cỏ mùa xuân” (Đặng Thị Phượng), “Nắng sớm” (Nguyễn Hữu Đức),…

Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 1

                                                              Mẫu tử của họa sĩ Ngô Thanh Hùng 

Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 2 Chốn bình yên -tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tấn Kiệt 
Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 3

Nắng sớm của Nguyễn Hữu Đức

Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 4 Mồ côi của Thân Trọng Dũng 
Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 5

Kỷ Hợi đoàn viên của Trần Văn Tâm 

Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 6  Đôi bạn ngày Tết của họa sĩ Lê Ngân Thủy 
Ngắm 'ủn ỉn' trong Đà Nẵng Sắc xuân Kỷ Hợi 2019 ảnh 7 Họa sĩ Đặng Thị Phượng bên tác phẩm Hoa cỏ mùa xuân 
MỚI - NÓNG