Nam sinh tạm dừng du học tại Anh lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tặng hoa cho tân binh Ngô Quang Huy tại lễ giao, nhận quân. (Ảnh: Hồng Thái).
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu tặng hoa cho tân binh Ngô Quang Huy tại lễ giao, nhận quân. (Ảnh: Hồng Thái).
Học trường quốc tế và đang du học ở Anh nhưng Ngô Quang Huy đã quyết định xin dừng học để viết đơn xin nhập ngũ. Anh là 1 trong 16 công dân tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ lần này tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sáng 23/2, Hà Nội tiến hành lễ giao hơn 4.000 tân binh trẻ cho các đơn vị quân đội. Đáng chú ý trong số này có gần 2000 thanh niên đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ, nhiều người trong số này là trí thức, cán bộ công chức, có nhiều hoạt động tích cực tại địa phương.


Tại quận Thanh Xuân có 70 tân binh đủ điều kiện về trình độ văn hóa và sức khỏe đã được lên đường nhập ngũ. Trong đó, gần 53% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng.

Tân binh Ngô Quang Huy (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), một trong 16 trường hợp tình nguyện viết đơn xin được nhập ngũ của quận Thanh Xuân từng học ở Trường Song ngữ Quốc tế Horizon và du học ở Trường London School of Commercial (Vương quốc Anh) đã được giao về Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301. 

Quang Huy cho biết: “Học ở trường quốc tế và du học ở nước ngoài, em nhận thấy môi trường học ở đó đơn giản hơn nhưng rất thực tế. Nhưng với mong ước được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, học chuyên nghiệp, em đã tạm dừng chương trình học ở Anh sau 1 năm du học. Đồng thời, viết đơn tình nguyện xin được lên đường nhập ngũ. Bố mẹ rất tin tưởng và ủng hộ quyết định của em”

Thay mặt các tân binh phát biểu tại lễ giao quân, Ngô Quang Huy bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi khoác lên mình bộ quần áo lính. Trong môi trường quân đội, tôi sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phát huy truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ”.

Trước đó, sáng 18/02, quận Thanh Xuân đã tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2016. Tại đây, bà Trần Thị Hải Yến, mẹ của Quang Huy chia sẻ bản thân bà rất bùi ngùi xúc động vì các con, cháu lần đầu tiên phải xa nhà, xa bố mẹ anh em, người thân, nhưng cũng rất vinh dự và tự hào vì con em mình đã trưởng thành và được cống hiến cho đất nước, được đứng trong lực lượng vũ trang nhân dân để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thay mặt cho thân nhân các gia đình có con lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2016 của Quận Thanh Xuân, tôi xin chúc các cháu lên đường nhập ngũ khoẻ mạnh, vui vẻ, luôn luôn phấn đấu tiến bộ và luôn là những quân nhân ưu tú trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Về phần mình, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc để các tân binh yên tâm làm tròn nhiệm vụ ở đơn vị, cống hiến hết sức mình xây dựng quân đội ta trong giai đoạn thời kỳ đổi mới của đất nước.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG