Nam sinh lớp 10 gọi 'hội nghiện' đến trường dằn mặt bạn học

Mâu thuẫn với bạn học, nam sinh lớp 10 gọi hội mang theo tuýp sắt phục trước cổng trường. Cả nhóm bị mời về trụ sở Công an làm việc và đều dương tính với ma túy.

Ngày 6/4, Thượng úy Lý Thanh Trung – Trưởng Công an xã Hòa Lợi (huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đã ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên (dương tính với ma túy - PV) chuẩn bị tuýp sắt, phục trước cổng trường THPT Hòa Lợi chờ đánh hội đồng học sinh trong giờ ra chơi.

Sự việc xảy ra vào sáng 4/4, từ tin báo của người dân về nhóm thanh niên mang theo hung khí, tụ tập tại quán nước trước cổng trường. Công an xã xuống hiện trường kiểm tra, phát hiện Nguyễn Tấn Lợi (chưa đủ 18 tuổi), Lâm Minh Nhựt (19 tuổi), Phạm Minh Trung (21 tuổi), cùng ngụ xã Hưng Mỹ; Trần Đức Mãi (21 tuổi) và Thạch Dương (22 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Lợi và bao tải chứa 5 tuýp sắt (đường kính 3-4, dài 70 cm), giấu sau quán nước. 

Nhóm thanh niên trên có biểu hiện chống đối, Công an xã đã báo Công an huyện Châu Thành tăng cường lực lượng Cảnh sát 113 xuống hiện trường, đưa cả 5 thanh niên trụ sở làm việc.

Cả nhóm khai nhận, sáng cùng ngày, Trương Vũ L (chưa đến 16 tuổi, học sinh lớp 10) có xảy ra xô xát, đánh nhau với bạn học cùng trường. Sau đó, L gọi cho nhóm 5 thanh niên trên mang theo hung khí đến quán nước chờ sẵn, đợi đến giờ ra chơi sẽ chỉ mặt để đánh bạn học nhưng bị lực lượng Công an phát hiện ngăn chặn.

Công an xã đã mời L đến làm việc, nam sinh này thừa nhận sự việc trên. Qua test nhanh, cả 5 thanh niên đều dương tính với ma túy. L thừa nhận có chơi chung với nhóm thanh niên này, buổi tối hôm trước cả nhóm cùng sử dụng ma túy đá.

Công an xã Hòa Lợi đã củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và phối hợp với nhà trường có biện pháp giáo dục học sinh vi phạm. 

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.