Nam sinh 16 tuổi giết người vì nợ 5.000 đồng

Cửa hàng tạp hóa - nơi bà Nội bị sát hại
Cửa hàng tạp hóa - nơi bà Nội bị sát hại
TPO – Chưa đầy một ngày sau khi giết hại bà Trần Thị Nội (SN 1954), chủ cửa hàng tạp hóa ở thôn Thanh Quang, xã An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), hung thủ Vũ Tiến Sơn (16 tuổi) bị bắt gọn.
Cửa hàng tạp hóa - nơi bà Nội bị sát hại
Cửa hàng tạp hóa - nơi bà Nội bị sát hại.

Khoảng 6h30 hôm nay (7-3), công an Hà Nội bắt nghi phạm sát hại bà Trần Thị Nội (SN 1954, thôn Thanh Quang, An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) – chủ cửa hàng tạp hóa.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai là Vũ Tiến Sơn (SN 18-8-1996, ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức). Sơn hiện học lớp 10A2, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức.

Sơn khai nhận, chiều 6-3, y đi xe đạp đến quán của bà Nội ăn kem. Khi ăn xong, sờ đến túi không có tiền nên Sơn khất nợ nhưng bà Nội không đồng ý. Bức xúc, y dùng dao mang theo đâm bà chủ quán, rồi lấy 70.000 đồng tiền để trong ngăn kéo của nạn nhân cùng chiếc nhẫn vàng tây.

Gây án xong, tên này đạp xe đến một xã thuộc huyện Đan Phượng và gửi xe. Sau đó, Sơn bán chiếc nhẫn với giá 650.000 đồng. Sơn gọi điện cho Trần Quang Kỷ đến đón và đưa tới khu nhà trọ.

Được biết, Sơn là thanh niên lười học, thường đua đòi với đám bạn xấu, trong đó có Kỷ (từng vào trại thụ án hơn 2 năm).

Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao gây án, cùng chiếc nhẫn vàng, tiền tang vật vụ án.

Vũ Tiến Sơn với khuôn mặt còn
Vũ Tiến Sơn với khuôn mặt còn "búng ra sữa" tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 14h40 ngày 6-3, một lái xe taxi phát hiện bà Trần Thị Nội (SN 1954), chủ cửa hàng tạp hóa trước cổng trường Tiểu học An Thượng B bị sát hại dã man. Bên trong quầy tạp hóa, đồ đạc rơi vãi tứ tung.

Nhận được tin báo, Đội Trọng án 2, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội tới hiện trường, phối hợp với Công an huyện Hoài Đức, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP, Công an xã An Thượng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, trên cổ của nạn nhân bị một vết cắt sâu. Có thể, nạn nhân chết do bị hung thủ dùng dao cứa cổ.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện có can xăng đặt ở trước cửa quầy tạp hóa đã mở nắp, một chiếc áo đen lạ rơi tại hiện trường...

Được biết, bà Nội mở cửa hàng tạp hóa chuyên bán bánh kẹo, đồ chơi cho học sinh đã hơn mười năm nay. Nhà bà có ba người con (hai trai, một gái). Vợ chồng bà ở cùng với người con cả. Ngay sát căn nhà cấp 4, nơi bà Nội sống, là gia đình người con trai thứ hai.

Theo Viết
MỚI - NÓNG