Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tay cầm một chiếc bát nhựa, Ha In-sik hôm 10/8 cố gắng múc nước ra khỏi căn hộ tầng hầm của mình trong khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp Sillim (Tây Nam Seoul).

Mưa lớn nhiều ngày cùng lũ lụt xối xả đã buộc gia đình Ha In-sik phải ngủ tạm ở một công viên gần đó.

Người đàn ông 50 tuổi cùng vợ và con gái đã phải thu dọn đồ gia dụng, sách vở, thậm chí cả dao kéo mang ra ngoài phơi để xem thứ gì còn dùng được.

Cảnh tượng này có nét tương đồng với căn hộ tầng hầm ngập nước được mô tả trong bộ phim Hàn Quốc đoạt giải Oscar năm 2020 “Parasite”. Bộ phim gây tiếng vang lớn vì gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng ở nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 1

Cảnh căn hộ tầng hầm ngập nước trong bộ phim "Parasite". Nguồn: Zula

Lũ lụt đã gây ra một số vấn đề bất tiện và thiệt hại về vật chất ở những khu vực giàu có, như khu Gangnam xa hoa cách Sillim vài kilomet.

Nhưng ở những nơi như Sillim, lũ lụt đã cướp đi hy vọng nhỏ nhoi mà những người tuyệt vọng như Ha đang bám víu vào để sống tiếp.

“Tôi không có tiền, không gì cả. Nhưng tôi đã chọn đến đây sống dưới căn hầm này, vì đó là cách duy nhất để tôi được sống với con gái mình”, Ha nói. “Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn vô vọng. Mọi thứ đã biến mất. Không có ai trợ giúp và tôi thậm chí không có thìa để xúc thức ăn.”

Ha không phải là trường hợp duy nhất rơi vào cảnh thống khổ vì mưa lớn bất thường. Những cư dân khác ở Sillim cũng đang phải múc nước ra khỏi nhà bằng bát, và tìm kiếm trong đống hỗn độn xem có thứ gì còn dùng được hay không.

Ngày 8/8, 3 thành viên cùng gia đình sống ở khu Sillim – bao gồm 1 phụ nữ chậm phát triển – đã chết đuối trong căn hộ tầng hầm của họ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đến thăm Sillim 1 ngày sau đó.

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 2

Tổng thống Yoon đứng bên ngoài một căn hộ tầng bán hầm ở Seoul hôm 9/8. Ảnh: Yonhap

Ngày 10/8, Tổng thống Yoon đã phải xin lỗi về thảm kịch và kêu gọi các biện pháp cải thiện an toàn nhà ở để bảo vệ người cao tuổi, người tàn tật hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn như Ha.

Chính quyền Seoul cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục cho phép xây dựng các căn nhà có tầng hầm hoặc bán hầm, đồng thời thúc đẩy việc loại bỏ dần những căn phòng dưới lòng đất.

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng và mất tích sau khi trận mưa lớn nhất trong vòng 115 năm qua trút xuống thủ đô Seoul.

Tính đến ngày 10/8, ít nhất 570 người đã tạm thời mất chỗ ở, trong khi 1.400 người phải sơ tán, chủ yếu ở Seoul.

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 3

Binh sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ ở Seoul. Ảnh: Reuters

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 4

Ảnh: Reuters

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 5

Ảnh: Reuters

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 6

Ảnh: Yonhap

Mưa lớn kỷ lục ở Hàn Quốc gợi nhớ bộ phim đoạt giải Oscar ‘Parasite’ ảnh 7

Một căn hộ ngập bùn. Ảnh: Yonhap

Các khu vực như Sillim hiện vẫn bị ngập và được người dân ví như “vũng bùn”. Trong khi đó tại Gangnam, hầu hết các con đường đã trở về trạng thái thông thoáng.

Ha In-sik cho biết sẽ mất khoảng 10 ngày để ông có thể dọn dẹp sạch sẽ căn hộ tầng hầm và quay về ở.

Một quan chức địa phương cho biết nỗ lực phục hồi ở Sillim có thể chậm hơn do khu vực này tập trung các căn hộ nhỏ và những con phố hẹp.

Quan chức này tuyên bố số lượng binh sĩ tham gia công tác khắc phục hậu quả sẽ được nâng từ 210 người lên 500 người vào thứ Năm.

Theo Reuters, Yonhap
MỚI - NÓNG