MU không nhìn thấy tương lai vì 'cỏ dại hoành hành'

0:00 / 0:00
0:00
MU không nhìn thấy tương lai vì 'cỏ dại hoành hành'
TPO - Thời gian có thể bào mòn mọi thứ nhưng MU thì vẫn vậy, tiếp tục mắc kẹt trong các vấn đề cũ. Họ không thể giành chiến thắng với Ralf Rangnick và cũng không chắc sẽ khá hơn với HLV tiếp theo nếu không thay đổi.

Vào giữa tuần, trước trận đấu với Everton ở Turf Moor, HLV Sean Dyche của Burnley tiết lộ đã nói với các học trò, rằng đối thủ “chỉ là những gã không biết cách để chiến thắng một trận đấu”. Ông không hề nói quá. Và Everton đã nhận thất bại thứ 8/12 trận dưới thời Frank Lampard.

Vậy mà cay đắng thay, vào tối thứ Bảy (09/04), MU lại thua “những gã không biết cách chiến thắng” ấy. Thủ môn David De Gea gọi đó là “nỗi ô nhục” bởi “chúng tôi nên thắng những trận thế này, nhưng lại không đủ tốt”. HLV Ralf Rangnick cũng hoàn toàn đồng ý. “Khi bạn không thể chọc thủng lưới đội bóng vừa nhận 3 bàn thua trước một đối thủ thuộc nhóm xuống hạng (Burnley), không gì có thể biện minh”, ông nói, đồng thời thừa nhận nếu tiếp tục chơi thế này, MU không xứng đáng góp mặt trong tốp 4.

Rangnick rất muốn để lại dấu ấn cho 6 tháng tạm quyền. Một danh hiệu là bất khả thi, nhưng ít nhất ông đã hy vọng bàn giao lại cho HLV sắp được bổ nhiệm đội bóng sở hữu tấm vé dự Champions League. Thế nhưng đến giờ phút này, Rangnick, người được coi là “Bố già của bóng đá Đức”, và “thầy của những người thầy”, thấm thía nỗi đau của David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho cùng Ole Gunnar Solskjaer. Ông không bao giờ biết tại sao các ý tưởng tuyệt vời lại không thể đi vào đội bóng, sau đó chuyến hóa thành những màn trình diễn ấn tượng.

MU không nhìn thấy tương lai vì 'cỏ dại hoành hành' ảnh 1

Các cầu thủ MU tiếp tục mang đến nỗi thất vọng, thay vì những màn trình diễn hay. (Ảnh: Daily Mail)

Những đội trước đây của Rangnick không chơi thế này, hoàn toàn hời hợt, thiếu bản lĩnh, sa sút tinh thần và thờ ơ với vận mệnh đội bóng. Ở bàn thua phút 27, Anthony Gordon hoàn toàn tự do ở trung lộ trước khi thực hiện cú xẻ nách xuống cánh phải. Richarlison cũng không gặp bất cứ áp lực nào bên cánh phải, thoải mái đi bóng và chuyền cho Alex Iwobi. Sự can thiệp yếu ớt của Nemanja Matic không ngăn được bóng tới chân Gordon. Một cú sút và một bàn thắng, vậy là quá đủ cho Everton và quá nhiều cho MU.

Bị dẫn trước và cần bàn thắng, nhưng các cầu thủ MU không cho thấy họ đang cố gắng làm điều đó. Các học trò của Rangnick thiếu tốc độ, sự quyết đoán và chính xác trong các pha bóng cuối cùng. Họ thậm chí không tạo nên một cơ hội rõ ràng cho đến khi Cristiano Ronaldo tung cú sút ở cự ly 10 mét vào phút bù giờ. MU thực sự rất tệ. Everton cũng không tốt, nhưng đỡ tệ hơn. Và họ xứng đáng có được 3 điểm.

Như vậy MU chỉ thắng 1/7 trận đã qua ở mọi đấu trường, và Rangnick thắng 8/17 trận cầm quân tại Premier League trong khi hòa 6, thua 3 trận còn lại. Tỷ lệ thắng 47% của ông là thấp nhất so với các HLV khác từng dẫn dắt Quỷ đỏ ở mặt trận này.

MU không nhìn thấy tương lai vì 'cỏ dại hoành hành' ảnh 2

MU nhạt nhòa trong thất bại trước Everton tối thứ Bảy. (Ảnh: Daily Mail)

Vậy HLV tiếp theo có làm tốt hơn Rangnick? Các nguồn tin nói rằng MU đang hoàn tất hợp đồng với Erik Ten Hag, người đã gây ấn tượng mạnh trong 4 năm rưỡi ở Ajax và sở hữu triết lý rõ ràng cùng tư duy cấp tiến. Thế nhưng lịch sử lại nói rằng tất cả những điều đó đều không đảm bảo thành công ở MU. Như Rangnick, ông biết đội bóng cần phải chơi theo cách nào, song bất lực để các học trò làm theo.

Tại MU hiện tại, có những cầu thủ không còn khát khao cống hiến, có người mong đợi HLV mới hoặc chờ ngày hợp đồng hết hạn, cũng có người chơi vì danh tiếng cá nhân. De Gea, người đã gắn bó với màu áo đỏ 11 năm và cũng tận hưởng giai đoạn vinh quang cuối với Sir Alex, buộc phải thừa nhận một cách buồn bã: “Thật không thể chấp nhận được, nhưng rõ ràng Everton nhiều ham muốn chiến thắng hơn MU”.

3 năm trước MU cũng thua Everton và Gary Neville đã rất tức giận trước thái độ của các cầu thủ. Cựu hậu vệ Quỷ đỏ kêu gọi CLB cũ “loại bỏ đám cỏ dại trong vườn bởi chúng đang hủy hoại nền móng ngôi nhà”. Một thời gian dài trôi qua và cỏ dại vẫn hoành hành ở Old Trafford, để rồi chính MU trở thành “những gã quên cách chiến thắng”.

MỚI - NÓNG