MU cầm hòa Liverpool đầy quả cảm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt và mất một loạt trụ cột nhưng MU vẫn cầm hòa Liverpool 0-0 ngay tại Anfield.
MU cầm hòa Liverpool đầy quả cảm ảnh 1

Onana và hàng thủ MU phòng ngự quả cảm trước Liverpool

Trước trận “derby nước Anh” ở vòng 17 Ngoại hạng Anh 2023/24, MU bị đánh giá thấp hơn Liverpool về mọi mặt. Đây là điều dễ hiểu khi Quỷ đỏ đang sa lầy khủng hoảng, thua 3/4 trận gần nhất và bị loại sớm ở Cúp C1 châu Âu. Không những vậy, đội khách còn mất một loạt ngôi sao quan trọng, bao gồm trung vệ Harry Maguire và đội trưởng Bruno Fernandes. Ngược lại, Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với phong độ ấn tượng của mọi tuyến.

Thậm chí nhiều người cho rằng Liverpool hoàn toàn có thể thắng đậm MU như cách họ làm trong những năm gần đây. Mùa trước, The Kop từng đè bẹp đội bóng của HLV Erik ten Hag với tỷ số 7-0 và không ít chuyên gia kỳ vọng về một cơn mưa bàn thắng khác tại Anfield.

Tuy nhiên, Liverpool đã gặp phải vô số khó khăn trước hệ thống phòng ngự dày đặc và thi đấu quả cảm của MU. Ở trận này, MU chủ động chơi phòng ngự chặt với bộ 3 tiền vệ Amrabat, McTominay và Mainoo. Ngay cả các cầu thủ chạy cánh như Garnacho và Antony cũng lùi rất sâu để tham gia phòng thủ.

Lối chơi của MU khiến Liverpool bế tắc, đặc biệt khi các tân binh Wataru Endo và Szoboszlai có vẻ bị khớp trong lần đầu tiên tham dự “derby nước Anh”. Các pha xử lý lỗi của bộ đôi tiền vệ này khiến Liverpool đánh mất nhiều cơ hội phản công ngon ăn.

Trong hiệp 1, Liverpool cầm bóng 67%, dứt điểm 15 lần, trong đó sút trúng đích 3 lần nhưng không thể ghi bàn thắng. Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự diễn ra. MU có một số cơ hội phản công nhanh nhưng Antony, McTominay xử lý không tốt và không uy hiếp được khung thành của Allison. Ngược lại, Liverpool tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn nhưng không đủ để biến thành bàn thắng.

Càng về cuối trận, Liverpool phối hợp càng nhanh và liên tục dứt điểm. Thế nhưng, các cú sút của họ hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ khó để đánh bại thủ môn Andre Onana. Ở hiệp đấu này, The Kop dứt điểm tổng cộng 19 lần, trong đó sút trúng đích 5 lần nhưng không ghi bàn.

MU cầm hòa Liverpool đầy quả cảm ảnh 2

Các cầu thủ Liverpool tiếc nuối vì phung phí cơ hội

Cuối trận đấu, tình huống đáng chú ý nhất lại là thẻ đỏ tranh cãi của Diogo Dalot. Phút 90+3, hậu vệ MU phản ứng với trọng tài vì không được hưởng ném biên. Không rõ Dalot đã nói gì, nhưng trọng tài Oliver rút liền 2 thẻ vàng và đuổi anh khỏi sân.

May mắn cho MU khi thời gian còn lại quá ít để Liverpool tận dụng lợi thế hơn người. Cầm hòa Liverpool tại Anfield trong bối cảnh khủng hoảng phong độ được xem là thành công lớn với MU. Trong khi đó, Liverpool chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Arsenal sau trận hòa này.

MỚI - NÓNG