MR. Búp bê gỡ rối tơ lòng

MR. Búp bê gỡ rối tơ lòng
TP - Anh ấy là người nghiện màu sắc, và lại thích sự sành điệu. Thế rồi anh ấy đi mua 10 lọ sơn móng tay rồi lần đầu đã thể hiện tác phẩm bằng 5 màu trên chân, tay của em.

> Em dị ứng với hải sản mà quê anh ấy ở vùng biển

Mới đầu em cũng thích thú, nhưng đến khi đi làm thì đồng nghiệp nhìn em như “sinh vật lạ”. Em rất ngượng, muốn xóa đi mà lại sợ người yêu phật lòng. Biết làm thế nào bây giờ? tongdat…@

Năm màu là ngũ sắc, cũng ghê đấy. Ba màu thì… tam thể! Hic. Thật ra vấn đề đẹp không phải quyết định ở chỗ nhiều màu hay không. Nếu quả thật em cũng thích thì sá gì cái nhìn của người đời?

Nhưng nếu thấy gờn gợn thì nên bảo với anh ấy, đại loại: Đố anh vẽ cho em chỉ một màu mà thật là độc đấy?! Kiểu khích tướng ấy khá được việc.

Cũng nên bảo anh ấy thử vẽ 5 màu lên các ngón tay của… anh ấy. Cho đương sự được dịp trải nghiệm, đảm bảo sợ!

Một lần tôi nghe (trộm) ông xã tâm sự với bạn: “Anh H. thật tốt số, nên mới lấy được cô vợ không biết nói”. Tôi giận tím cả mặt, hóa ra ông ấy ngấm ngầm mong tôi bị câm ư? Nếu không tại sao lại than thở kiểu đó hả anh BB? Lê Thị H (Tây Ninh)

MR. Búp bê gỡ rối tơ lòng ảnh 1
 

Ôi trời, kể ra thì khi chị em trút bầu tâm sự, các ông ấy cũng hơi hãi hãi (về cái sự nhiều lời, ặc ặc!). Nhưng hơi đâu mà suy diễn với mấy cái chuyện tầm phào của mấy ông hả chị?

Chị thử im lặng một buổi xem ông ấy lại chẳng điên đầu luôn ấy hả! Nên mới có câu: "Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì". Trước mắt cứ làm thế đã, rồi mới nhẹ nhàng "hỏi tội". OK?

Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã bị cuốn hút ngay và không dứt nổi tình cảm yêu mến, dù biết cô ấy đã có người yêu. Tôi đang rất buồn thì bà bác động viên: “30 chưa phải là Tết, yêu chưa phải là cưới. Can đảm mà chiếm đồn đã có địch cháu ạ!”. Tôi có nên làm theo lời bác? xuzandop14…@

MR. Búp bê gỡ rối tơ lòng ảnh 2
 

Tùy tình hình thôi anh ạ. Nếu quan hệ của cô ấy có vấn đề trục trặc, và cô ấy cũng thích anh thì đèn xanh sẽ được bật lên. Lúc đó nội công ngoại kích có thể thành công. Nhưng đèn vàng hoặc đỏ thì đừng có đụng đầu vào, vì vừa mất công vừa dễ trở thành lố bịch.

Cũng nên lưu ý, nếu đó là người yêu của bạn anh (hay người có quan hệ gia đình với anh) thì trong mọi trường hợp không nên đụng vào. Trừ khi việc của họ đã ngã ngũ xong xuôi! Nhé!

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: bupbeonline@gmail.com

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.