Mourinho 'run rẩy' trước hiểm họa Burnley

Mourinho 'run rẩy' trước hiểm họa Burnley
TPO - Gặp Burnley, đội bóng xếp dưới mình đến 6 bậc trên bảng xếp hạng, song HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất dè chừng. Thậm chí những phát biểu trước trận còn cho thấy ông e ngại đối thủ này.

Tottenham đang đứng tận thứ 9 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều đó khiến áp lực đặt lên vai HLV Jose Mourinho là cực lớn. Những trận đấu còn lại với "Người đặc biệt" chẳng khác nào chung kết, bởi nếu không chặn được đà sa sút của đội bóng, ông sẽ bị sa thải.

Thử thách trước mắt cho Mourinho chính là trận gặp Burnley ở vòng 26 diễn ra lúc 21h00 hôm nay (28/2). "Thật dễ để phân tích cách vận hành của Burnley, nhưng thực tế là khi đối đầu với họ lại cực khó. Gặp các đội bóng mạnh hay yếu thì Burnley luôn chơi với quyết tâm và chất lượng cao nhất", Mourinho nói ở buổi họp báo trước trận.

"Trước những đối thủ như vậy, bạn sẽ luôn phải phòng ngự thật chặt. Vì bạn chẳng thể biết được khi nào họ có thể ghi bàn. Chỉ cần một đường phất bóng, một pha tạt hay sút phạt, vậy là Burnley sẽ có được bàn thắng. Burnley luôn mang đến mối đe dọa tiềm tàng. Họ sẽ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi đây là đội bóng được tổ chức tốt, lại chơi pressing hiệu quả".

Một mặt cảnh báo các học trò cảnh giác trước Burnley, mặt khác Mourinho cũng muốn khích lệ một số học trò đang cải thiện được phong độ. Ông dành sự chú ý cho Gareth Bale qua tuyên bố: “Cậu ấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Gareth Bale đang thi đấu với sự tự tin lớn lao. Như trận vừa qua, bạn có thể thấy cậu ấy ghi bàn, đó là một cú dứt điểm đầy tự tin. Một cầu thủ sợ hãi hoặc cảm thấy lo lắng sẽ không bao giờ làm được như vậy".

Ngoài ra, Mourinho cũng không quên lên dây cót tinh thần cho Bale trước các trận đấu cam go hơn tại Ngoại hạng Anh. Ông nói: “Chúng tôi tin tưởng vào Bale, chúng tôi hy vọng kinh nghiệm và sự hiểu biết của cậu ấy sẽ mang lại lợi ích cho đội bóng. Tất cả đều mong điều tốt nhất sẽ đến với Bale, và tốt nhất với Bale cũng đồng nghĩa là tốt nhất với Tottenham”.

MỚI - NÓNG