Mourinho kiếm bộn tiền cho Chelsea trên 'chợ' cầu thủ

khả năng Cech bất đắc dĩ phải rời Chelsea
khả năng Cech bất đắc dĩ phải rời Chelsea
TPO - Lần thứ 2 trở lại cầm lái Chelsea, Mourinho có thể mang về cho đội một món tiền lớn từ việc thanh lý các cầu thủ không nằm trong kế hoạch nhân sự của ông. Số tiền này đã dần lộ diện qua những đợt "xả hàng" của vị HLV người Bồ Đào Nha.

Kể từ khi trở lại sân Stamford Bridge, Mourinho đã lập một "danh sách đen" nhưng cầu thủ không phù hợp với quan điểm chiến thuật của ông và dần dần thanh lý họ qua các kỳ chuyển nhượng.
 
Theo đó, Kevin De Bruyne được Mourinho bán cho Wolfsburg với giá 18 triệu bảng. Tiếp đến, vị HLV người Bồ thu về 37 triệu bảng khi "sang tên" Juan Mata cho Manchester United.

Chưa dừng lại ở đây, ở đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Mourinho đã mang về cho Chelsea 50 triệu bảng khi bán  David Luiz cho PSG.

Mới nhất, "Người đặc biệt" đã để Romelu Lukaku tới sân Everton với giá 28 triệu bảng. Và tới đây, 8 triệu bảng sẽ được chuyển vào tài khoản của Chelsea khi để Demba Ba đầu quân cho Besiktas.

Tính tổng cộng trong 12 tháng qua, "triều đại" Mourinho ở Chelsea đã thu về 141 triệu bảng từ việc bán 5 cầu thủ. Và chắc chắn con số này chưa dừng lại khi mà bản "danh sách đen" của vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn còn những cái tên.

Mặt khác, vào lúc này Chelsea vẫn đang vượt tiêu chuẩn về số lượng "ngoại binh" trong đội hình.

Theo quy định Premier League, giới hạn cầu thủ nước ngoài trên 21 tuổi cho mỗi đội bóng tham dự tối đa là 18 cầu thủ. Sự xuất hiện của tân binh mới mà cũ tiền đạo Bờ Biển Ngà Didier Drogba đồng nghĩa đội hình Chelsea đã vượt quá khung cho phép.

HLV Mourinho thừa nhận: "Tôi phải đẩy một người ra đi bởi chúng tôi đang thừa một cầu thủ nước ngoài. Nếu ai đó nghĩ rằng tất cả cầu thủ sẽ ở lại thì họ đã lầm. Một trong số họ phải ra đi cho đúng quy định”.

Mourinho mong muốn bán Fernando Torres nhất, nhưng không đội nào sẵn sàng trả 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền đạo người Tây Ban Nha. 

Năm nay 30 tuổi, Torres đang là ghánh nặng tại sân Stamford Bridge với mức lương 175.000 bảng/tuần, trong khi anh không có đóng góp gì lớn kể từ ngày đầu quân cho đội bóng.

Khi chưa thể đẩy đi Torres, khả năng người thế mạng có thể là lão tướng Cech, bởi vị trí số 1 trong khung thành Chelsea mùa tới khả năng sẽ thuộc về thủ môn Bỉ Thibaut Courtois. 

Hiện PSG đang quan tâm tới Cech. Cùng thế hệ với thủ thành người Séc từng làm nên thành công của Chelsea suốt thập kỷ qua, lần lượt Lampard, Cole đã rời sân Stamford Bridge. Chỉ còn sót lại đội trưởng Terry.

MỚI - NÓNG