Một thị trưởng Ukraine tuyên bố trung thành với phe ly khai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Sviatogorsk – Vladimir Bandura, người từng được Kiev chỉ định, đã tuyên bố trung thành với cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) sau khi thị trấn này không còn thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 13/6, người đứng đầu DPR – Denis Pushilin tiết lộ rằng ông từ lâu đã liên lạc với Bandura. Thị trưởng “ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời đang chờ đợi, giống như nhiều cư dân Sviatogorsk, để được giải phóng”, ông Pushilin nói.

Lãnh đạo DPR đính kèm trong bài đăng của mình bức ảnh cho thấy ông và ông Bandura ngồi cùng bàn.

Ông Pushilin giải thích rằng “vì một số lý do”, Thị trưởng Bandura “phải giữ bí mật về lập trường của mình”, để “bảo vệ người dân”.

Ông Pushilin thông báo đã quyết định phục chức ông Bandura làm Thị trưởng Sviatogorsk sau khi thị trấn này được DPR và các lực lượng Nga tiếp quản.

Một thị trưởng Ukraine tuyên bố trung thành với phe ly khai ảnh 1

Ông Denis Pushilin (trái) và ông Vladimir Bandura (phải). Ảnh: Telegram

Sau khi quân đội Ukraine rút khỏi Sviatogorsk vào đầu tháng này, một số phương tiện truyền thông của Kiev đưa tin ông Bandura đã bị quân đội Nga bắt giữ.

Ngày 7/6, một đoạn video có sự xuất hiện của ông Bandura được đăng tải. Trong đó, ông Bandura cáo buộc quân đội Ukraine sát hại các tu sĩ Chính thống giáo và đốt cháy một tu viện.

Ngay sau đó, các nhà chức trách Ukraine đã mở một cuộc điều tra đối với ông Bandura, nói rằng ông “làm mất uy tín của lực lượng vũ trang và nhà nước Ukraine”, đồng thời phát tán “tin giả từ Nga”.

Đám cháy, mà ông Bandura đề cập đến trong video của mình, đã “nhấn chìm” nhà thờ Skete of All Saints vào ngày 4/6, khi khu vực này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Mátxcơva và Kiev đã đổ lỗi cho nhau. Một sĩ quan Ukraine thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 95, Yuri Kochevenko, mô tả vụ hỏa hoạn là “tội ác của lực lượng Nga”. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tận dụng cơ hội này để một lần nữa yêu cầu trục xuất Nga khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Về phần mình, quân đội Nga cáo buộc các đơn vị Ukraine cố tình bắn đạn cháy về phía nhà thờ trước khi rút lui. Mátxcơva tuyên bố có nhân chứng chứng minh việc này.

Theo RT
MỚI - NÓNG