Một học sinh mầm non tử vong trong nhà vệ sinh

Một học sinh mầm non tử vong trong nhà vệ sinh
TP - Sau khi xin phép cô giáo đi vệ sinh, N.T.N.T (5 tuổi), trú ở đường Hạnh Phúc, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa) bất ngờ ngã gục mặt vào chậu nước, tử vong trong nhà vệ sinh.

Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Ngạn, bà Nguyễn Thị Phương kể lại: Khoảng 13 giờ ngày 3/11, đang trong giờ trẻ ngủ trưa, cháu N.T.N.T có xin cô giáo Trịnh Thị Tuyết Mai đi vệ sinh (nhà vệ sinh cách phòng ngủ gần 10 mét, phải đi qua hành lang).

Sau khi cháu N.T.N.T vào nhà vệ sinh, thì có tiếng động mạnh, cô Mai chạy đến thì phát hiện ra sự việc.

Theo phán đoán của giáo viên, có thể cháu N.T.N.T rời phòng ngủ khi nhiệt độ đang ấm, ra ngoài hành lang gặp gió lạnh, rồi đi vào phòng vệ sinh bị loạng choạng, ngã gục mặt vào chậu nước. Sự việc đang được công an điều tra.

MỚI - NÓNG