Mỗi chiếc tăng Leopard bị hạ được thưởng một triệu rúp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc đặt ra những mức thưởng bằng tiền mặt cho hành động phá hủy thiết bị của đối phương là động lực quan trọng cho các chiến sỹ ở mọi thời đại. Tất nhiên, nếu xét đến các phương tiện của đối phương trên bộ, thì xe tăng luôn là loại đắt nhất.

Năm máy bay trực thăng cho mỗi Leopard

Mất một phương tiện kỹ thuật quan trọng như vậy ngoài việc ảnh hưởng đáng kể đến túi tiền còn làm mất đi tiềm năng tấn công của đối phương. Xe tăng được thiết kế để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương.

Trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, các chiến sỹ Hồng quân được thưởng 500 rúp cho mỗi xe tăng Đức bị tiêu diệt và từ tháng 6/1943 tăng lên một nghìn rúp. Đó là một khoản tiền kha khá - tương đương với tiền lương tháng của chỉ huy tiểu đoàn.

Trong những năm chiến tranh, người ta hiểu rằng một chiếc xe tăng đối phương bị tiêu diệt thường là kết quả công việc tập thể của Hồng quân. Vì vậy, lệnh trao thưởng thường quy định phần thưởng tập thể, ví dụ, 1.500 rúp cho một kíp xe tăng đã bắn hạ được một xe bọc thép của Đức.

Tuy nhiên, Hồng quân không phân biệt tiền thưởng khác nhau cho việc diệt xe tăng hạng nhẹ, hạng trung và hạng nặng của Đức. Tức là, các chiến sỹ hạ được bất kỳ loại xe tăng nào của Đức đều được nhận thưởng tới 1.000 rúp.

Mỗi chiếc tăng Leopard bị hạ được thưởng một triệu rúp ảnh 1

Về khoản tiền thưởng, việc phá hủy MTLB hay S-300 của đối phương đều được đối xử như nhau.

Câu chuyện về các khoản tiền thưởng cho các phương tiện bị phá hủy của Lực lượng Vũ trang Ukraine có nhiều điều bất ngờ.

Chi phí tiền thưởng nếu phá hủy được các hệ thống phòng không - lên tới 50 nghìn rúp. Trong đó bao gồm tên lửa, pháo tự hành như: S-300, Buk, Tor, Osa và các sản phẩm nhập khẩu khác. 50.000 rúp cũng là mức thưởng cho mỗi xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, pháo tự hành và các thiết bị hạng nhẹ khác bị phá hủy.

Rõ ràng là các chiến sỹ không phải chiến đấu vì tiền, nhưng qua đó cũng cho thấy sự chú ý của bộ chỉ huy quân sự Ukraine đối với các hệ thống phòng không của đối phương. Có thể đây cũng là lý do khiến máy bay Nga vẫn chưa dám đánh phá sâu vào hàng phòng ngự của Lực lượng vũ trang Ukraine?

Mỗi chiếc tăng Leopard bị hạ được thưởng một triệu rúp ảnh 2

Ảnh: Telegram

Trong cuộc gặp mặt gần đây của Tổng thống Putin với các quân nhân, các phóng viên đưa ra câu hỏi về việc trả tiền thưởng cho các quân nhân phá hủy các thiết bị của đối phương.

Tổng thống hứa sẽ trả lời, và vài ngày sau, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo là từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt cho đến cuối tháng 5/2023, đã có khoảng 10.000 khoản tiền thưởng được thanh toán. Và khoản tiền thưởng cho chiếc tăng Leopard bị phá hủy cũng đã được trao cho Andrei Kravtsov, chiến sỹ của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 37, anh là người đầu tiên nhận được số tiền thưởng xứng đáng này.

Tuy khoản tiền thưởng lần này không phải là tiền từ ngân sách, mà là của tư nhân, nhưng điều này cũng nêu lên một nghịch lý - một chiếc xe tăng phương Tây ngoài mặt trận nếu tính theo giá trị tiền thưởng sẽ tương đương với lượng tiền thưởng cho việc tiêu diệt ba chiếc máy bay, năm trực thăng hoặc 10 xe tăng kiểu Liên Xô của đối phương. Có lẽ nào các tướng NATO đã tung ra cho Lực lượng Vũ trang Ukraine một loại vũ khí đáng gờm như vậy?

Những con báo có giá trị

Một triệu rúp thậm chí còn là ít. Leopard 2A6, theo ước tính sơ sơ cũng có giá nửa tỷ rúp. Vì vậy, hãy xét thiệt hại do Andrey Kravtsov - một người lính Nga, gây ra cho nền kinh tế phương Tây là bao nhiêu.

Đối với xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ, giá trị kinh tế sẽ còn lớn hơn – khoảng 632 triệu rúp.

Và như vậy có phải xe tăng thời Liên Xô tệ hơn mười lần so với công nghệ của NATO? Hoàn toàn không.

Mỗi chiếc tăng Leopard bị hạ được thưởng một triệu rúp ảnh 3

Andrey Kravtsov, anh hùng của lữ đoàn bộ binh cơ giới 37, nhận được phần thưởng xứng đáng. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Các khoản tiền thưởng kỷ lục đã trở thành một phần của chiến dịch quảng cáo quy mô lớn và rất đa dạng. Tất nhiên, giới showbiz không thể bỏ qua một dịp PR hấp dẫn như vậy. Các nghệ sỹ Marsal, Daineko, Maidanov, Dolina, ca sĩ Slava, Semenovich, Zemlyane, Uspenskaya, Leps và Baskov tuyên bố rằng họ sẵn sàng trả tiền thưởng cho những chiếc Leopard bị phá hủy. Nhóm sáng kiến ​​​​còn đi xa hơn khi phân biệt các khoản thưởng - 700 nghìn rúp cho chiếc xe đời đầu tiên còn đời thứ hai - một triệu.

Cái chính là họ muốn thể hiện cho công chúng biết rằng họ là một người yêu nước và sẵn sàng giúp đỡ các chiến sỹ ngoài mặt trận. Còn xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine với nhiều sửa đổi khác nhau đã hoạt động trên các trận địa trong gần một năm rưỡi nay, chả nhẽ chỉ có Leopard là được coi trọng.

Vì vậy, người đứng đầu Vùng Za Baikal đã chỉ định mức thưởng là 1 triệu rúp cho Leopard và 500 nghìn cho Abrams. Nếu bắt sống được xe tăng Leopard thì mức thưởng ba triệu, còn Abrams là triệu rưỡi. Điều này có thể được giải thích là do các thiết bị của NATO hiếm khi rơi vào tay các kỹ sư Nga trong tình trạng còn tốt.

Và anh hùng Andrei Kravtsov đã nhận được một triệu rúp tiền thưởng của mình không phải từ Bộ Quốc phòng, mà từ quỹ của các doanh nhân "Chăm sóc sức khỏe Siberia".

Còn hiện tại, mọi người đang nóng lòng dự đoán – các ngôi sao showbiz Nga sẽ treo giải thưởng bao nhiêu cho những người tiêu diệt được những chiếc F-16 mà Phương Tây đã hứa với Ukraine? Riêng Bộ Quốc phòng Nga đã hứa sẽ trả thưởng 300.000 rúp cho 1 máy bay F-16 bị tiêu diệt.

MỚI - NÓNG