Mô hình nuôi vịt góp phần đưa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện phát triển hơn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Từ một nông dân nghèo, ông Nguyễn Văn Mùi ở thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) trở thành tỷ phú nhờ mô hình nuôi vịt đẻ rồi ấp trứng vịt lộn.

Trong ngôi nhà khang trang, ông Mùi say sưa nói về những năm tháng khó khăn của cuộc đời. Ông kể, ông sinh năm 1970. Năm 1992, ông xây dựng gia đình. Đất ruộng quê ông chỉ cấy được một vụ lúa nên vợ chồng ông làm thêm nghề đánh cá, tôm để kiếm sống. Những ngày mùa đông giá rét, từ chập tối, ông phải ngâm mình trong nước lạnh ở sông để bắt tôm, cá thâu đêm.

Mô hình nuôi vịt góp phần đưa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện phát triển hơn ảnh 1

Ông Mùi thu tiền tỷ từ trang trại nuôi vịt

Cá, tôm ở sông ít dần, vợ chồng ông Mùi chuyển sang nghề buôn lợn. Đang làm ăn thuận lợi, ông bị thương hàn, rồi vợ bị tai nạn giao thông, toàn bộ tiền của tích cóp được, dành hết cho chữa bệnh. Năm 2002, sức khỏe dần hồi phục, ông bắt tay làm kinh tế. Ông làm trang trại nuôi lợn nái và lợn thịt. Trang trại lợn bị dịch, vợ chồng ông lỗ vốn. Gia đình ông phải bỏ nhà vào Đồng Nai làm thuê kiếm sống. Ở Đồng Nai một vài năm, ông Mùi và vợ lại sang Trung Quốc làm công nhân. Đi làm thuê, có lúc vợ chồng ông cơm chan nước mắt, với bao vất vả, gian nan. Bởi vậy, ông cùng vợ quyết chí làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Theo Hội Nông dân huyện Yên Dũng, ông Nguyễn Văn Mùi là 1 trong 100 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022. Ông tích cực trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nhiều hộ chăn nuôi, góp phần đưa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện phát triển hơn.

Năm 2012, ông Mùi và vợ trở về quê nhà. Lúc này, ông đầu tư vào nuôi vịt. Bởi quê ông chủ yếu là đồng chiêm trũng nên thuận lợi cho việc chăn nuôi vịt. Toàn bộ tiền tích cóp được, ông dồn vào xây dựng trang trại. Năm đầu, ông nuôi khoảng 3.000 vịt bố mẹ để bán trứng. Bán trứng vịt được một thời gian, ông nhận thấy, trứng vịt lộn bán có giá cao, bởi vậy, vợ chồng ông quyết định đầu tư vào vịt lộn. Ông lặn lội đi một số tỉnh ở phía Bắc để tìm hiểu cách ấp trứng vịt lộn.

Ông Mùi mạnh dạn mua hệ thống máy ấp trứng vịt lộn. Mới đầu, hai vợ chồng ông mang trứng vịt lộn đi “chào hàng” các quán ăn sáng ở trong và ngoài huyện Yên Dũng. Sau đó, các cửa hàng này đặt mua trứng vịt lộn của ông lâu dài và giới thiệu cho nhiều cửa hàng khác. Cứ thế, thị trường tiêu thụ của ông mở rộng ra toàn tỉnh Bắc Giang. Ông đưa được trứng vịt lộn vào bữa ăn của nhiều công ty trong khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang. “Khách hàng đặt mua nhiều, tôi không đủ hàng để bán. Mỗi tháng, tôi xuất khoảng 10 vạn quả trứng vịt lộn”, ông Mùi cho hay.

MỚI - NÓNG