Mẹ ruột tiết lộ Britney Spears ‘sợ hãi và thù hận’ cha

0:00 / 0:00
0:00
Mẹ ruột tiết lộ Britney Spears ‘sợ hãi và thù hận’ cha
TPO - Bà Lynne, mẹ của Britney Spears, cuối cùng cũng lên tiếng bênh vực con gái và chống lại chồng cũ- ông Jamie, sau 13 năm quyền bảo hộ được áp dụng.

Hôm thứ Hai (26/7), Lynne Spears đệ trình lên tòa án ở Los Angeles một số giấy tờ liên quan đến cuộc chiến pháp lý về quyền bảo hộ đối với con gái bà, Britney Spears.

Một ngày trước đó, khi trả lời phỏng vấn TMZ Sunday, bà Lynne chỉ chia sẻ chung chung rằng con gái bà vẫn “ổn”. Tuy nhiên, trong các tài liệu mà Page Six tiếp cận được tại tòa án, bà Lynne có thái độ gay gắt hơn hẳn.

Theo đó, bà mẹ ba con tuyên bố, chồng cũ “không có khả năng đặt lợi ích của con gái lên trên lợi ích của mình”.

Bà Lynne cho biết, tham gia vào vai trò bảo hộ đối với Britney với tư cách “bên liên quan” từ tháng 5/2019. Theo bà, đó là “thời điểm khủng hoảng” và bà nhận thấy rằng các vấn đề không được giải quyết vì lợi ích tốt nhất của Britney.

Một trong những điều bất thường của chồng cũ mà bà Lynne đề cập trong giấy tờ gửi tòa án là ông Jamie đã thuê một “bác sĩ nâng cao thể chất”. Bà tố vị chuyên gia này đã kê loại thuốc hoàn toàn không phù hợp với tình trạng của Britney và nữ ca sĩ cũng không muốn uống.

Bà nhấn mạnh, Britney bị đe dọa trừng phạt nếu cô không ở lại điều trị y tế tại cơ sở tâm thần vào đầu năm 2019.

Mẹ ruột tiết lộ Britney Spears ‘sợ hãi và thù hận’ cha ảnh 1

Bà Lynne Spears

Chưa dừng lại ở đó, bà Lynne chỉ trích, ông Jamie kiểm soát con gái ở cả những điều nhỏ nhặt nhất. Theo bà, chồng cũ đã thông qua người giúp việc, trợ lý y tế và vệ sĩ của Britney để luôn biết con gái đã làm gì. Bà Lynne gọi đây là cách giám hộ “mệt mỏi và đáng sợ”.

Bà Lynne chỉ ra, vì sự cực đoan đó, mối quan hệ giữa Britney và cha ruột không còn gì khác ngoài nỗi sợ, sự thù hận và những mối đe dọa liên tục.

Bà Lynne cho rằng, “giọt nước tràn ly” cho mối quan hệ cha con nhà Spears là khi ông Jamie bị cáo buộc ẩu đả với con trai lớn của Britney, Sean Preston, vào tháng 9/2019. Ông Jamie không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng tòa đã ban hành lệnh cấm tiếp xúc giữa ông Jamie với Preston và em trai của cậu bé, Jayden. Hiện lệnh cấm này vẫn còn nguyên hiệu lực.

Bà Lynne gọi đây là vụ việc kinh khủng nhất và không thể bào chữa. Theo bà, nó phá hủy mọi thứ còn sót lại của mối quan hệ giữa ông Jamie và Britney.

Trên thực tế, thái độ thù ghét của “Công chúa nhạc pop” dành cho cha ruột là điều ai cũng thấy. Tuy nhiên, rõ ràng cảm xúc của cô đối với mẹ ruột và các thành viên khác cũng không mấy tốt đẹp.

Trong phiên điều trần hôm 23/6, Britney chỉ trích mẹ ruột rằng bà đối xử với cô không khác gì ông Jamie. Theo nữ ca sĩ, bà Lynne vẫn đến spa trong thời gian xảy ra đại dịch, còn cô không được đi spa hay làm móng trong suốt một năm. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 còn muốn kiện gia đình mình vì bỏ mặc cô chịu đựng quyền bảo hộ.

Hiện, phía Britney chưa phản hồi về những hành động của Lynne được cho là thể hiện sự ủng hộ con gái.

Mẹ ruột tiết lộ Britney Spears ‘sợ hãi và thù hận’ cha ảnh 2

Bà Lynne và Britney vào năm 2015.

Trong một diễn biến khác, hôm 26/7, Britney và luật sư mới, Mathew Rosengart, đề xuất Jason Rubin - một người thụ ủy tài sản chuyên nghiệp - thay ông Jamie Spears giữ quyền quản lý khố tài sản ước tính 60 triệu USD của cô.

Ông Rosengart cho biết, Jason Rubin sẽ có quyền quản lý công việc, thuế và thay mặt nữ ca sĩ chi tiền đầu tư. Tuy nhiên, Rubin vẫn phải xin phép người giám hộ về mặt đời tư và các nhân viên y tế của Britney.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG