Mẹ con bị 'thiêu sống' vì gã cuồng ghen

Chị Ánh từng phải chịu nhiều trận đòn từ "chồng hờ" Nguyễn Duy Thảo, 37 tuổi, trước khi cùng con gái 7 tuổi bị hắn phóng hoả vì ghen.

Ngồi ủ rũ ở hành lang khoa Phỏng - Tạo hình của Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 19/2, ông Trần Đình Chiến, 67 tuổi, thỉnh thoảng dõi đôi mắt mệt mỏi về hướng phòng Hồi sức cấp cứu - nơi con gái Trần Thị Minh Ánh, 36 tuổi, vẫn hôn mê sâu. Nửa thân trên của chị băng kín, mặt cháy xém, tóc không còn.

Ông Chiến cho biết, rạng sáng mùng 4 Tết (15/2) đang ngủ ở nhà tại tỉnh Bình Định thì nhận được tin con gái và cháu ngoại bị phóng hoả khi đang ở ki ốt trên Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM.

Theo điều tra ban đầu, ki ốt rộng hơn 20 m2 do Thảo thuê, sống chung với chị Ánh và con gái riêng. Thời gian gần đây hai người thường xảy ra cãi vã vì Thảo ghen. Rạng sáng hôm đó anh ta khóa cửa, tạt xăng vào trong, châm lửa. Khi người dân phá được 3 ổ khoá cửa trước, cửa hậu và hàng rào trước kiot để vào cứu thì mẹ con chị Ánh đã bị bỏng rất nặng. Họ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trước khi chị Ánh được chuyển về Chợ Rẫy, bé gái được đưa qua Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Thảo ra đầu thú, đang bị Công an TP HCM điều tra tội Giết người.

Mẹ con bị 'thiêu sống' vì gã cuồng ghen ảnh 1

Ông Trần Đình Chiến vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ để chăm con. Ảnh: Đình Văn.

Sau cuộc điện thoại, ông Chiến tức tốc vượt hơn 600 km đến nơi con gái và cháu ngoại gặp nạn. Chứng kiến hiện trường đổ nát, tan hoang, nồng nặc mùi xăng, ông rùng mình nghĩ đến cảnh tượng con cháu mình phải trải qua.

Giọng buồn rượi, ông kể, Ánh là con gái thứ 3, lấy chồng từ 16 tuổi. Một năm thì sinh con gái đầu lòng, bé 7 tuổi là con thứ hai. Hai vợ chồng vào Sài Gòn làm cho công ty may ở huyện Củ Chi. Sau khi con lớn lập gia đình ra ở giêng, Ánh và chồng ly thân, bé gái ở với mẹ.

Thấy con cực khổ, ông Chiến cho tiền mua xe, máy may, để hai mẹ con ổn định cuộc sống. Ông không biết mối quan hệ giữa Ánh và Thảo. "Dịch bệnh khiến mẹ con nó không về quê ăn Tết, nếu về đã không xảy ra cớ sự", ông Chiến nói, giọng khàn đặc, cho biết sẽ vay người thân thêm tiền để lo cho con cháu đang nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, cho biết chị Ánh bị bỏng độ 2 và bỏng đường hô hấp, cháy đen phổi do hít nhiều muội than. Bệnh nhân đã bị máu đông phế quản hai bên, tiên lượng xấu.

Tương tự, bé gái bị bỏng độ 3, đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Mẹ con bị 'thiêu sống' vì gã cuồng ghen ảnh 2 Chị Ánh đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đình Văn.

Sống gần ki ốt bị phóng hoả, chị Nguyễn Thị Lành cho biết khi mọi người phá được cửa thì mẹ con nạn nhân đã bị lửa bao trùm. Bé gái còn đứng được nhưng Ánh nằm thoi thóp.

Chị Lành chơi với Ánh nhiều năm qua, cùng làm nghề may. Với chị, cô bạn này rất hiền lành, được nhiều người thương. Trong vài tháng trở lại đây, hàng xóm liên tục chứng kiến Thảo chửi bới, đánh đập Ánh. "Anh ta hay ghen. Mỗi khi chị ấy nói chuyện với đàn ông, hoặc liên lạc với chồng cũ, là Thảo nổi giận, gây gổ", chị Lành kể.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG