May mà…

May mà…
TP - Cậu nghe chuyện này chưa? Có vị bác sĩ dùng nước muối loãng pha vào máu để bán cho bệnh nhân cần truyền máu…

-Mình có nghe, nhưng đó chỉ mới là nghi vấn thôi mà, đừng vội nghi oan cho họ.

-Hy vọng đó chỉ là tin đồn. Nhưng nếu nó là thật thì sao nhỉ?

-Buồn và mất niềm tin lắm! Nhưng cuộc đời mà, có sư hổ mang thì ắt có bác sĩ thất đức…

-Có lí! Nhưng trước nay mình mới nghe chuyện bác sĩ kê đơn bán thuốc giả khiến bệnh nhân tiền mất tật mang, bác sĩ tắc trách cắt ruột thừa nhầm sang buồng trứng, gãy chân phải bó bột chân trái thôi…chứ chưa nghe vụ nào pha loãng máu kiếm lời.

-Chưa có thì bây giờ có! Nhưng mình chỉ hiểu pha loãng xăng thì xe phát hỏa, vậy khi pha loãng máu truyền cho bệnh nhân thì hậu quả thế nào?

-Thì gia đình người bệnh phát tang!

-Nếu nhanh thế thì họ chả dám đâu vì thể nào cũng vào vòng lao lý. Biết đâu máu của họ cũng đã đuợc pha loãng nhưng vẫn sống khỏe nên giờ họ mới áp dụng kinh nghiệm đó cho bệnh nhân?

-Cũng có thể! Nếu đúng thì mình đồ rằng máu trong người họ được pha với máu chim kền kền…

-Sao cậu đoán vậy?

-Bởi cứ nhìn thấy bệnh nhân họ nghĩ ngay đến xác chết.

-Khiếp! May mà nó chỉ là giả định thôi cậu nhỉ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG