Mật

Mật
TP - Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến, gan không mật mỡ kiến bò chi.

- Ái chà, mới sáng sớm mà đã xuất khẩu thành thơ nghe cũng êm tai quá ta?

- Dạ, không dám. Em đọc thơ của cổ nhân thôi ạ.

- Vậy Mít có nhớ ca dao tục ngữ có câu nào tương tự thế, đọc cái nghe chơi?

- Em biết ít lắm. Chẳng hạn, cá quen mồi, mật hút ruồi, mắm tôm hút nhặng.

- Anh đố Mít, với đám đạo chích hiện nay, nơi nào lắm mật mỡ?

- Dễ ợt! Văn phòng một số cơ quan Báo chí vừa đăng, mới tóm cổ đạo tặc chuyên đột nhập vào văn phòng các cơ quan ấy, sơ sơ từ tháng 2-2010 đến đầu tháng 4-2011 đã khoắng được khoảng 400 triệu đồng, chủ yếu là tiền mặt.

- Mất số tiền lớn như thế, có nghe ai kêu la gì không?

- Dạ, em không nghe, chỉ biết khi công an tóm được hắn khai ra mới biết. Quê mình năm ngoái, trộm vào Sở Tư pháp cũng khoắng của ông Phó phòng gần 400 triệu. Sau mới hay ông này quen nhận hối lộ.

-Thế thì lần đấy trộm đã nhầm. Tưởng mật ngọt, hóa ra mật đắng a?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG