Lời khai của tài xế Uber dí dao cướp tài sản của khách nữ

Chiếc xe tài xế Trung thuê để chạy Uber. Ảnh: Công an cung cấp
Chiếc xe tài xế Trung thuê để chạy Uber. Ảnh: Công an cung cấp
Do nợ nần cờ bạc, nam tài xế Uber đã kề dao, cướp sạch tài sản của một khách nữ lúc rạng sáng. Ngày 4/1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Thiện Trung (ngụ quận 10) để điều tra, xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 2/1, chị Nguyễn Thị Phi, 30 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, thông qua ứng dụng Uber đặt ôtô hiệu Ford đi từ đường Nguyễn Biểu, quận 5, về nhà tại chung cư trên đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình. Tuy nhiên, xe đón chị Phi là hiệu Chevrolet 4 chỗ, màu xanh.

Khi xe gần đến chung cư, tài xế bất ngờ dừng lại rút dao dí vào cô gái yêu cầu đưa gết tiền bạc, tài sản. Chị Phi hoảng sợ đưa cho gã tài xế 1 túi xách có 8 triệu đồng, 100 USD, 100 CAD (tiền Canada), 1 iPhone 7 plus cùng thẻ tín dụng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Tân Bình đã lần theo những manh mối mà nạn nhân cung cấp. Đến chiều qua, công an xác định chiếc xe của nghi phạm đang đậu tại quận 10 nên tiến hành vây bắt.

Khám xét trong người nam tài xế, công an thu giữ nhiều tài sản của chị Phi cướp cùng con dao gây án.

Lời khai của tài xế Uber dí dao cướp tài sản của khách nữ ảnh 1

Tài sản cùng con dao thu được trên người nghi can. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghi phạm khai trước đó có sở hữu chiếc xe Ford, chạy Uber kiếm sống. Vì thua cờ bạc, Trung phải bán xe để trả nợ, sau đó thuê lại chiếc xe khác để tiếp tục hành nghề.

Nghi can vẫn ung dung chạy xe vì cho rằng đã cướp ĐTDĐ của nạn nhân, đồng thời thông tin chiếc xe sử dụng với chiếc xe đăng ký trên hệ thống Uber không trùng khớp nên công an khó lần ra manh mối.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG