Lời hứa của người lính mũ nồi xanh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hướng về Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ở xa Tổ quốc kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương kính yêu và nguyện khắc ghi những căn dặn của Tổng Bí thư lúc sinh thời.

Trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Tổ trưởng Tổ công tác tại Phái bộ UNISFA:

Nỗ lực không ngừng để xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ, nhân viên lực lượng GGHB Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei bùi ngùi xúc động và đau thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt sự nghiệp lãnh đạo của mình, nhất là trên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Quân ủy T.Ư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và dành nhiều tình cảm, quan tâm đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân nói chung, trong đó có lực lượng GGHB - những người lính mũ nồi xanh chúng tôi nói riêng.

Lời hứa của người lính mũ nồi xanh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 1

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 Việt Nam lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Abyei - nơi đơn vị đóng quân.

Trước sự mất mát to lớn này, chúng tôi, những người lính mũ nồi xanh đang thực hiện nhiệm vụ xa Tổ quốc kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xin khắc ghi những lời căn dặn: “Quân đội cần tham gia tích cực, có trách nhiệm hơn nữa vào hoạt động GGHB của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa quân đội ta và quân đội các nước…”. Đồng thời, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “5 quyết tâm, 5 chủ động” của đồng chí Tổng Bí thư kính yêu.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ, cán bộ, nhân viên lực lượng GGHB Việt Nam luôn nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước, có quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế, hỗ trợ chính quyền và người dân trong khu vực cải thiện điều kiện sống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế, xứng đáng với sự tin tưởng, tình cảm yêu quý của Tổng Bí thư đối với “Người lính Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tá Trần Quân Ngọc - Phân đội trưởng Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, Đội Công binh số 2:

Sứ giả truyền thông điệp yêu chuộng hòa bình

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, tinh thần nhiệt huyết cách mạng, đạo đức trong sáng, không chỉ đồng bào, chiến sĩ cả nước mà rất nhiều nhà lãnh đạo và nhân dân trên thế giới suy tôn, quý trọng.

Lời hứa của người lính mũ nồi xanh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 2

Đại bản doanh của Đội Công binh số 2 tại Phái bộ UNISFA đã treo cờ rủ để bày tỏ sự tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ GGHB tại Phái bộ, tôi nguyện luôn phát huy phẩm chất người cộng sản, giữ vững niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Noi gương Tổng Bí thư, nỗ lực phấn đấu, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, góp phần nhỏ bé cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là một sứ giả hòa bình của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH Chi đoàn Đội Công binh số 2:

Tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ

Là một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi không khỏi bùi ngùi, xúc động và vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là mất mát không gì có thể bù đắp được đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân; là tấm gương đạo đức sáng ngời, là nhà lãnh đạo có đầy đủ tâm, tầm, trí để những người lính Bộ đội Cụ Hồ như chúng tôi học tập và noi theo.

Lời hứa của người lính mũ nồi xanh với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 3

Ảnh: PV

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn tuổi trẻ quân đội: “Phải xứng đáng là bộ phận ưu tú của thanh niên ưu tú của cả nước, là nòng cốt của nòng cốt trong phong trào cách mạng. Phải dấn thân và xả thân sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân; luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là các lĩnh vực khó, lĩnh vực mới”.

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí Tổng Bí thư và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. Tôi xin nguyện tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG