Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ

Một lính Anh ôm con trai bé bỏng
Một lính Anh ôm con trai bé bỏng
TPO-Với những bé có cha làm trong quân đội, nhất là những người chiến đấu ở Afghanistan thì những ngày quan trọng như sinh nhật hay Giáng sinh, các em đều thiếu vắng hình bóng người cha. Một lính Anh ôm con trai bé bỏng.

>>Cười té ghế với những ông bố “tốt” nhất thế giới
>> Ngộ nghĩnh cảnh "Bố và con gái khi mẹ vắng nhà”

Hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của các em, một tổ chức từ thiện đã cho ra đời một bộ lịch cảm động về tình cha con của những người lính Anh.

Bộ lịch là ý tưởng của anh Louise Fetigan, 30 tuổi, đã từng là một người lính và cũng là người đồng sáng lập quỹ từ thiện “Bố tôi là một người lính phiêu lưu”.

Con gái của anh Louise cũng phải cố gắng sống thiếu thốn tình cảm của bố trong khi anh phục vụ ở Afghanistan.

Anh nói: “Tôi không thấy bất cứ sự hỗ trợ nào cho những đứa trẻ mà bố/ mẹ phải đi chiến đấu ở Afghanistan. Có khoảng 100.000 đứa trẻ có bố/mẹ làm trong quân đội nên chúng tôi đã xây dựng nên quỹ này để hỗ trợ các em”.

“Những đứa trẻ này thường thiếu vắng tình cảm cha con trong những dịp đặc biệt như sinh nhật hay Giáng sinh. Binh sỹ đến các nơi chiến đấu như Afghanistan hàng tháng trời và chỉ được gọi điện thoại 20 phút mỗi tuần.”

“Chúng tôi đã quyết định kêu gọi gia đình các binh sỹ gửi những tấm ảnh của họ. Cuốn lịch là cách để chia sẻ những khoảnh khắc hiếm có về tình cha con với cộng đồng”, anh nói thêm.

Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 1
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 2
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 3
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 4
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 5
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 6
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 7
Lính Anh bên những thiên thần bé nhỏ ảnh 8

Phan Yến
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG