Lĩnh án tử vì nhận vận chuyển ma tuý giúp con nợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều lần đòi lại khoản nợ 200 triệu đồng không được, Mãng đồng ý giúp con nợ vận chuyển ma tuý vào Đà Nẵng bán để lấy tiền trả nợ. Khi đang trên đường thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 22/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Mãng (47 tuổi, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Năm 2018, Mãng thi hành xong bản án 18 năm tù về tội liên quan đến ma túy. Ra tù được một thời gian, người đàn ông 47 tuổi này gặp và quen một người đàn ông tên Đương (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể).

Lĩnh án tử vì nhận vận chuyển ma tuý giúp con nợ ảnh 1

Bị cáo Bùi Văn Mãng tại phiên toà

Cuối năm 2020, Mãng cho người bạn mới quen này mượn 200 triệu đồng. Một thời gian sau, Mãng nhiều lần gọi điện thoại cho Đương đòi lại khoản tiền đã cho vay nhưng không được.

Ngày 7/1, Đương gọi điện thoại cho Mãng và nói ra huyện Quế Phong (Nghệ An) để lấy tiền nợ. Tối hôm sau, khi gặp nhau tại quán ăn, Đương nói với Mãng bây giờ không có tiền nhưng có 3 gói ma túy.

Đương muốn nhờ Mãng vận chuyển vào TP. Đà Nẵng để Đương bán lấy tiền trả nợ. Nghe vậy, Mãng gật đầu đồng ý.

Sáng ngày 9/1, theo hướng dẫn của Đương, Mãng đi đến khu vực ngã ba Truông Bành (xã Tiền Phong) thì được một người liên hệ, chỉ nơi cất giấu ma túy.

Sau khi nhận được một túi ni lông đựng gần 3kg ma túy, Mãng lên xe ô tô để về Đà Nẵng. Khi đang trên đường đi thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mãng tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

MỚI - NÓNG