TPO - Hôm nay, mùng 6 Tết, là ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, dân công sở rủ nhau đi lễ chùa, cầu cho một năm mới bình an, may mắn.
TPO - Thời khắc giao thừa vừa qua, rất đông người dân cùng gia đình đã đến Phủ Tây Hồ thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an trong tiết trời giá rét khi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C.
TPO - Ai cũng biết chùa chiền là nơi linh thiêng và cần phải ăn mặc kín đáo nhất có thể. Nhưng một số mỹ nhân showbiz lại quên mất điều ấy và bị khán giả chỉ trích dữ dội.
TPO - Mỗi dịp lễ Tết hay ngày tuần, tổ đình Phúc Khánh luôn là địa chỉ thu hút rât đông Phật tử của Thủ đô đến tham quan, chiêm bái. Đặc biệt, từ đêm Giao thừa trở đi, nơi này luôn kín đặc người dân thủ đô cùng du khách thập phương đi lễ đầu năm mới.
TP - Năm nay, kỳ nghỉ Tết cổ truyền trọn vẹn tám ngày, có người nói nghỉ Tết như vậy quá dài, dễ gây đình trệ sản xuất, thiệt hại kinh tế. Tôi nghĩ, nghỉ Tết dài không phải là điều đáng lo. Thực tế, nếu so với kỳ nghỉ Tết ở các nước như Trung Quốc thì họ còn nghỉ dài hơn ta.
TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có công điện gửi Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sử dụng xe công đi lễ hội, tổ chức đi lễ hội trong giờ làm việc.
TPO - Mấy ngày nay, hàng nghìn người đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), thắp hương cầu may nhân dịp đầu năm mới. Nhiều người rải tiền lẻ tứ tung, gây mất mỹ quan khu vực này.