Lấy nhầm xăng thắp đèn, gia đình người Khơ Mú bị thiêu rụi trong đêm

Xe cứu thương vượt 60km đường rừng đưa nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện huyện.
Xe cứu thương vượt 60km đường rừng đưa nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện huyện.
TPO - Trong lúc lấy dầu thắp sáng, bà Chuẩn lấy nhầm can xăng nên xảy ra hỏa hoạn. Hai mẹ con bà Chuẩn bị thương nặng, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 2/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (đóng tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Bắc Lý xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai người bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Lấy nhầm xăng thắp đèn, gia đình người Khơ Mú bị thiêu rụi trong đêm ảnh 1 Hiện trường vụ việc.

Theo đó, tối ngày 1/10, bà Lương Mẹ Chuẩn (50 tuổi), trú tại bản Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, lấy dầu để đổ vào đèn thắp sáng. Tuy nhiên, bà Chuẩn lại lấy nhầm can xăng nên khi đổ vào lửa bùng lên, cháy lan ra cả nhà. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, trời tối nên bà Chuẩn và con gái là Lương Mẹ Khăm (28 tuổi) bị bỏng nặng. Người con trai phát hiện sự việc liền lao vào cứu hai người ra ngoài và cũng bị bỏng nhẹ.

Lấy nhầm xăng thắp đèn, gia đình người Khơ Mú bị thiêu rụi trong đêm ảnh 2 Lực lượng Biên phòng sơ cứu cho nạn nhân.

Nhận được thông tin, 20 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đã đến hiện trường cùng người dân dập lửa. Nhưng địa hình đồi núi, ít nước khiến công tác chữa cháy khó khăn. Căn nhà hầu như bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Hai nạn nhân được lực lượng quân y Đồn Biên phòng Mỹ Lý sơ cứu và gọi xe cứu thương vượt 60km đường rừng ra thị trấn Mường Xén để cấp cứu. Hiện, sức khỏe hai mẹ con bà Chuẩn đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục dần. 

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng. Đồn Biên phòng Mỹ Lý và chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chi phí điều trị cho người bị thương. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn thuộc diện hộ nghèo khó khăn, gia đình có 9 người, chưa có điện lưới thắp sáng.

MỚI - NÓNG