Lập cú đúp, Sturridge vẫn phải xin lỗi đồng đội

Sturridge đã lên tiếng xin lỗi vì những hành động sốc nổi của mình.
Sturridge đã lên tiếng xin lỗi vì những hành động sốc nổi của mình.
TPO - Liverpool đánh bại Everton 4-0 ở trận derby vùng Merseyside. Daniel Sturridge trở thành người hùng với một cú đúp. Nhưng ngày khi trận đấu khép lại, anh đã phải lên tiếng xin lỗi đồng đội và HLV vì những hành động sốc nổi của mình.

Rạng sáng nay, Liverpool tiếp đón Everton trên sân nhà Anfield và đây chính là trận Merseyside thứ 222 trong lịch sử của hai CLB. Liverpool với lợi thế sân nhà và khán giả nhà đã chơi hay hơn hẳn để rồi có chiến thắng đậm đà tới 4-0. Daniel Sturridge là người hùng của trận đấu, với một cú đúp trong vẻn vẹn có 3 phút, từ phút 33 đến phút 35.

Thực tế, Sturridge đã có thể đặt dấu ấn cho mình bằng một hat-trick nếu như anh không bỏ lỡ tình huống trên chấm 11m ở phút 54. Trên chấm luân lưu, tiền đạo người Anh đã sút bóng lên trời, trong khi thủ thành Tim Howard đã bị đánh lừa. Nhưng cũng vì những tình huống hỏng ăn này mà đã dẫn đến những hệ lụy không hay.

Ở Liverpool, người sút penalty thường sẽ là Luis Suarez. Nếu tiền đạo người Uruguay không đá, đội trưởng Gerrard sẽ là người thực hiện. Nhưng vì khao khát lập hat-trick và lại tự mình kiếm về quả penalty ấy nên Sturridge đòi đá cho bằng được. Rốt cục anh sút hỏng.

Ít phút sau, trong một tình huống lên bóng của Liverpool. Bóng đến chân Suarez và tiền đạo người Uruguay đã đột phá rồi dứt điểm thay vì chuyền cho Sturridge ở tư thế thuận lợi. Thế là Sturridge không hài lòng và to tiếng với đồng đội. Rồi ít phút sau, khi bị rút ra, anh lại tỏ thái độ với HLV Brendan Rodgers trước sự chứng kiến của rất nhiều người…

Rõ ràng, Sturridge đã có những hành động thiếu kiềm chế và khiến không chỉ đồng đội, Ban huấn luyện mà các CĐV cũng cảm thấy không hài lòng. Dù vậy, ngay khi trận đấu khép lại, Sturridge đã lên tiếng xin lỗi tất cả, đồng thời hi vọng mọi người bỏ qua cho sự nổng nổi của mình. Mọi thứ đều bắt nguồn tự sự khao khát cống hiến mà thôi.

“Tôi đã phản ứng thái quá với đồng đội và HLV. Nhưng tôi không có ý xúc phạm gì với họ cả, tất cả chỉ vì lý do chuyên môn mà thôi. Tôi muốn ghi bàn và đánh bại đối thủ. Tôi xin lỗi mọi người và hi vọng tất cả sẽ bỏ qua cho tôi”, Sturridge phát biểu, đồng thời cho biết khi bước vào phòng thay đồ, anh đã chủ động tiến lại, xin lỗi và bắt tay Suarez.

MỚI - NÓNG