Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên
TPO – Sau gần nửa thế kỷ sống biệt lập giữa ốc đảo, người dân làng phong Hòa Vân (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) háo hức, vui cái Tết phố liền đầu tiên.

Dọc dãy hành lang nhà liền kề tái định cư, những chậu cúc vàng ươm khoe sắc những ngày đầu năm mới Quý Tỵ 2013. Với người dân làng Vân một thời, chưa bao giờ, cái cảm giác đón Xuân rộn ràng như năm nay.

Cụ Trịnh Khen (72 tuổi) cẩn thận chăm tỉa từng cánh lá quất nặng trĩu quả, đặt giữa nhà. Cụ bảo: Ngoài “ốc đảo Hansen” Tết làm gì có quất, may lắm là vận chuyển được mấy cây cúc ra cho nó không khí. Chở đò, nó bị tơi tả rồi. Tết phố đầu tiên, tôi quyết sắm cho bằng được cây quất. Năm sau chắc còn chơi mai nữa”.

Sống gần trọn cuộc đời biệt lập nơi sóng nước, lần đầu tiên, cụ được vào đất liền sinh sống. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, phòng ốc khá khang trang, kiên cố. “Tết đất liền bà con thăm hỏi động viên nhau. Vui nhất là họ hàng có dịp đến chúc Tết nên Xuân chắc còn dài dài”, cụ Khen cười nói.

Đêm giao thừa, người dân làng Vân nô nức kéo nhau xem bắn pháo hoa. Từ ngày mồng Một Tết, không khí chúc Xuân rộn rã khắp các dãy nhà, nẻo đường. Người dân được UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức chúc Tết, tặng quà. Trẻ em được gia đình chở đi công viên, ngắm đường hoa Xuân...

Gia đình cụ Nguyễn Thị Thi (74 tuổi), sửa soạn đầy đủ mọi đồ dùng vui Tết từ gói bánh chưng, bánh tét, làm thịt heo ngâm mắm, củ kiệu dầm chua ngọt, bánh mứt và cả những thùng bia. Theo cụ Thi: vào bờ, người dân được lãnh đạo địa phương, các tổ chức, cá nhân quan tâm động viên, tặng quà hỗ trợ nên bà con có điều kiện sắm Tết rôm rả hơn.

Mỗi tháng, các hộ dân làng Vân được hưởng trợ cấp xã hội từ 420.000 –hơn 600.000 đồng/người/tháng, dẫu còn khó khăn, trăn trở sau nửa năm cập bờ, cái Tết phố đầu tiên với người làng phong tràn ngập không khí vui tươi, phấn khởi, mong năm mới thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Văn Xứng, hộ dân làng Vân: Có mấy bài báo nói người làng phong thiếu đói, cái đó hoàn toàn sai sự thật. Cuộc sống trước mắt có thể còn khó khăn nhất định, nhưng sự quan tâm động viên, hỗ trợ của nhà nước, địa phương, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Không còn cách trở, biệt lập. Đây cũng chính là cái Tết xum vầy mà người dân chờ đợi nhất.

Chùm ảnh Tết mới ở làng phong

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 1

Rực rỡ sắc hoa Xuân tại khu phố mới làng phong dịp Tết

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 2

Vào đất liền, cụ Khen mới có cái Tết đầu tiên chơi quất

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 3

Niềm vui và gửi gắm ước nguyện đầu năm

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 4

Tết phố đầy đủ hơn

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 5

Rộn ràng niềm vui chúc Xuân

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 6

Tết sum vầy

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 7

Không thể thiếu những đòn bánh tét ngày Xuân

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 8

Theo các hộ dân làng phong: không có chuyện người dân thiếu đói

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 9

Cụ Thi khoe chậu hoa Xuân rực rỡ

Làng phong vui Tết đất liền đầu tiên ảnh 10

Tràn ngập niềm vui bên cây quất Tết rất khó có được khi ở “ốc đảo”

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đề nghị thanh tra toàn diện nhà ở xã hội
Đề nghị thanh tra toàn diện nhà ở xã hội
TPO - “Có ý kiến đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua, xác định vướng mắc, bất cập, vi phạm, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu.