Làm 'trai bao' trong cuộc tình với bà chủ giàu có, một ngày tôi khóc trong ân hận vì đã tự 'đốt đời'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trai đẹp và cái kết đắng ngắt cho giấc mộng sang giàu bằng... 'vốn tự có' , thì cậu đừng trách bà chủ đã dẫn dắt cậu vào chốn đam mê của sự đổi chác tình – tiền.

Cậu đã ngoài 20 tuổi nghĩa là cậu thừa điều kiện để chịu trách nhiệm trước pháp luật mọi hành động của bản thân mình. Nếu cậu không nuôi ảo tưởng về một cuộc sống giàu sang bằng túi tiền của người khác thì làm sao bà chủ ép cậu phạm sai lầm được đúng không cậu?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Trai đẹp và cái kết đắng ngắt cho giấc mộng sang giàu bằng... 'vốn tự có', thì cậu đừng trách bà chủ đã dẫn dắt cậu vào chốn đam mê của sự đổi chác tình – tiền. Cái sự 'trách' ấy nó chẳng hợp tình, cũng chẳng hợp lý so với những gì mà cậu đã được hưởng và bị nhận trong cuộc tình mà cậu tự nguyện làm 'trai bao' đó.

Theo tôi, việc cần làm của cậu hiện nay là cố gắng chữa trị thương tật, lấy lại sức khoẻ để tìm cơ hội tự nuôi sống bản thân mình bằng sức lao động chân chính của mình, chứ không tiếp tục làm trai bao, bán thân cho quý bà thừa tiền mà thiếu đạo đức một lần nữa.

Cậu còn trẻ, sau khi chữa khỏi chứng bệnh đau đầu, cậu nên tìm công việc phù hợp với trình độ, với sức khoẻ của mình. Ở thành phố cũng tốt mà về quê cũng là điều khả thi để cậu lựa chọn.

Miễn sao sau khi rút cho mình bài học tự răn, biết vì sao mình sa ngã, cậu mạnh mẽ, nghị lực sửa sai, đứng dậy làm lại cuộc đời là ổn thôi cậu nhé. Mong nhận được tin tốt lành từ cậu. Chúc cậu thành công.

MỚI - NÓNG