Làm khổ dân!

Làm khổ dân!
TP - Ông Hứa Văn Lến ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) và ông Ngô Văn Chót ở huyện Cầu Kè (Trà Vinh) cùng nhau đầu tư khai thác đưa khách qua sông Hậu, nối tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Trà Vinh, từ năm 2005. Hai ông thỏa thuận, ông Lến đầu tư bến bờ Kế Sách (Sóc Trăng), ông Chót làm bến bờ Cầu Kè (Trà Vinh). Lúc đầu, hai ông đem phà ra chạy chung, về sau chạy riêng, luân phiên mỗi ông 7 ngày.

Giữa tháng 4-2011, ở phía Sóc Trăng, ông Lến thuê đất cách bến cũ khoảng 50 m, để làm bến mới cho gần và an toàn hơn. Phòng Công thương huyện Kế Sách chấp thuận. Thế nhưng, sau đó, cũng Phòng Công thương huyện Kế Sách lại chấp thuận cho ông Chót ở phía Trà Vinh, sang mở bến ở tỉnh Sóc Trăng, tại vị trí ông Lến vừa dời đi.

Thế là bến phà qua sông Hậu ở đây lâm vào tình cảnh làm khổ hành khách, ở bờ phía Sóc Trăng, tuần ông Lến chạy phà thì khách lên xuống bến mới, tuần ông Chót chạy phà thì khách lên xuống bến cũ.

Khách nhiều lần qua bến phà này than trời, vì không biết tuần nào do ông nào chạy phà nên lắm lúc phải đi lòng vòng để tìm phà.

Đường lên xuống bến phà ông Chót. Ảnh: Xuân Lương
Đường lên xuống bến phà ông Chót. Ảnh: Xuân Lương.

Lý giải việc cấp phép mở bến cho ông Chót trong khi có ý kiến bến của ông Lến an toàn hơn, ông Võ Văn Ngon, Phó trưởng Phòng Công thương huyện Kế Sách giải thích: “Về luật, ông Chót xin mở bến đúng quy định thì phải cấp. Chúng tôi biết việc cấp phép mở bến cho ông Chót cách bến ông Lến như vậy là gây khó khăn cho người dân nhưng phải cấp”.

Một cán bộ Văn phòng UBND huyện Kế Sách cho biết: “UBND huyện đã họp, giao cho Phòng Kinh tế-hạ tầng giải quyết, báo cáo UBND huyện”. Dư luận địa phương bất bình về tình trạng làm việc quan liêu, xa rời dân của Phòng Công thương huyện Kế Sách.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG