Làm 90 bức tranh cát về Bác Hồ

Làm 90 bức tranh cát về Bác Hồ
TP - 31 tuổi, mới đặt chân vào làng mỹ thuật chưa được chục năm, cái tên Nguyễn Chí Nhật Quang chưa được nhiều người biết. Bởi vậy, khi tổ chức triển lãm tranh cát, nhiều người cứ nghĩ đây là triển lãm của nghệ nhân Ý Lan.

Quê ở Hóc Môn- nơi có 18 thôn vườn trầu và là nơi phát động phong trào Nam Kỳ Khởi Nghĩa nổi tiếng một thời, Quang đã được ông bố- một nghệ nhân điêu khắc chỉ dẫn những bước chập chững đầu tiên để đến với hội hoạ. Quang đã thi vào trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, đậu với số điểm khá cao. Tốt nghiệp, như nhiều bạn bè đồng lứa, Quang đầu quân cho một công ty chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ. Tại đây lần đầu tiên anh được tiếp xúc với tranh cát, và anh cảm thấy muốn gắn chặt sự nghiệp với những hạt cát ly ti này. Quang bảo: “Thực ra bất cứ loại tranh nào cũng chỉ khác nhau về chất liệu, nhưng với tranh cát, tôi cảm thấy có nhiều thú vị. Một điều thú vị nữa là trên thế giới, tranh cát chỉ có ở Việt Nam nên rất nhiều người trong nghề đánh giá cao sự độc đáo này.” Để học nghề, Quang vào làm cho nghệ nhân tranh cát Ý Lan. Theo Quang, để có một bức tranh cát độc đáo, phải có những hạt cát nguyên liệu tự nhiên nhất, với màu nguyên bản, không pha trộn thêm màu hay chất kết dính. Quang đi khắp đất nước tìm được hơn 70 màu cát tự nhiên với chất lượng cao.

Những hạt cát này lại được sàng lọc kỹ lưỡng cho thật mịn, được phơi thật khô cho khỏi phai màu… Rồi khi làm tranh, phải kỹ lưỡng tới từng chi tiết. Sai một ly là đi bức tranh. “Nhưng càng khó, tôi càng cảm thấy sức hút của nó.”- Quang nói.

Nguyễn Chí Nhật Quang thực hiện tranh cát
Nguyễn Chí Nhật Quang thực hiện tranh cát.

Anh bắt đầu thực hiện dự án ấp ủ từ lâu: Làm những bộ tranh có chủ đề chuyên sâu bằng cát. Quang chọn chủ đề Bác Hồ: “Tôi biết hình ảnh về Bác rất nhiều nên để lựa chọn được những tấm đẹp nhất, xuất thần nhất phải mất rất nhiều công sức. Mỗi bức tranh sẽ là một điểm nhấn về chặng đường thiên lý của Bác”.

Gần 2 năm miệt mài, cùng những đồng sự trẻ, Quang hoàn thành bộ tranh cát gồm 90 bức tranh về Bác Hồ, được chia thành 3 giai đoạn: Bác đi tìm đường cứu nước, Bác gặp gỡ các đại diện cấp cao các nước và những cảnh đẹp đất nước con người Việt Nam… 90 bức tranh đó đã được Quang tổ chức triển lãm ngay trong dịp kỷ niệm 100 năm Bác đi tìm đường cứu nước và đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả và đồng nghiệp. “Tôi dự tính sẽ nhượng toàn bộ số tranh này cho một tổ chức từ thiện. Những bức tranh này không phải để bán”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG