Kỹ sư Hàn Quốc làm bia tưởng niệm trình duyệt Internet Explorer

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đối với Jung Ki-young, một kỹ sư phần mềm Hàn Quốc, quyết định của tập đoàn Microsoft về việc dừng hoạt động của trình duyệt web Internet Explorer đánh dấu sự kết thúc của mối quan hệ yêu ghét suốt 1/4 thế kỷ.
Kỹ sư Hàn Quốc làm bia tưởng niệm trình duyệt Internet Explorer ảnh 1

Tấm bia tưởng niệm trình duyệt Internet Explorer được một kỹ sư Hàn Quốc làm. (Ảnh: Reuters)

Để ghi dấu thời điểm này, Jung dành 1 tháng và 430.000 won (330USD) để thiết kế và đặt hàng tấm bia đá có biểu tượng của Explorer kèm theo dòng chữ: “Anh ấy là công cụ tốt để tải các trình duyệt khác”.

Sau khi bia tưởng niệm được đặt bên cạnh quán cà phê do anh trai Jung điều hành ở thành phố Gyeongju, bức ảnh chụp tấm bia đã gây sốt trên mạng.

Ngày 15/6, Microsoft giảm bớt hỗ trợ cho Explorer - trình duyệt từng nổi danh một thời để tập trung hỗ trợ trình duyệt nhanh hơn mang tên Microsoft Edge. Explorer đã tồn tại được 27 năm.

Jung cho biết tấm bia tưởng niệm thể hiện cảm xúc lẫn lộn của anh đối với phần mềm cũ, sau khi nó đã đóng một vai trò lớn trong công việc của anh.

“Nó giống như cái nhọt ở mông, nhưng tôi muốn gọi đó là quan hệ yêu – ghét vì Explorer từng thống trị một thời đại”, Jung nói với Reuters.

Anh cho biết anh tốn nhiều thời gian để bảo đảm các trang web và ứng dụng trực tuyến mà anh tạo ra có thể chạy trên Explorer hơn các trình duyệt khác.

Nhưng khách hàng của anh luôn yêu cầu phải bảo đảm trang web của họ hoạt động tốt trên Explorer, vì trình duyệt này trở thành trình duyệt mặc định trong máy tính của nhiều văn phòng chính phủ và ngân hàng ở Hàn Quốc trong nhiều năm.

Ra đời từ năm 1995, Explorer trở thành trình duyệt hàng đầu thế giới trong hơn 1 thập kỷ nhờ được cài đặt sẵn trong hàng tỷ máy tính chạy hệ điều hành Window của Microsoft.

Trình duyệt này bắt đầu thua Chrome của Google từ cuối năm 2000 và trở thành chủ đề của vô số meme trên mạng.

Jung nói rằng anh làm tấm bia để khiến mọi người cười, nhưng không nghĩ trò đùa này có thể gây sốt như vậy.

“Đó là một lý do nữa khiến tôi phải cảm ơn Explorer, vì nó giúp tôi tạo ra một trò gây cười cho cả thế giới. Tôi tiếc vì nó đã ra đi, nhưng sẽ không nhớ. Việc nó nghỉ hưu là một cái chết tốt đẹp”, Jung nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG