Kinh hoàng 15 tấn thịt bốc mùi suýt lọt ra thị trường

Cận cảnh số lượng thịt và nội tạng lợn và bò bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối.
Cận cảnh số lượng thịt và nội tạng lợn và bò bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối.
TPO - Khoảng 15 tấn gồm xương, nội tạng, chân giò, tai mũi các loại của lợn và bò đang ở thời kỳ đầu phân hủy đã bị phát hiện trước khi được đưa ra thị trường.

Trưa 8/12, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã kiểm tra đột xuất nhà kho tại tổ 34, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) do ông Đặng Thanh Phương (1972, trú tại tổ 36 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) làm chủ và phát hiện gần gần 15 tấn phế phẩm động vật bắt đầu phân hủy. Toàn bộ phế phẩm động vật này gồm các loại như: nội tạng, xương, tai, mui, chân giò… của lợn và bò.

Kinh hoàng 15 tấn thịt bốc mùi suýt lọt ra thị trường ảnh 1

Lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, mùi hôi thối từ đống thịt lớn bốc mùi nồng nặc. Căn nhà có một phòng lớn, dùng để tập kết, các loại thực phẩm động vật chất cao quá cửa sổ, giáp trần nhà.

Chủ kho này khai nhận, số phế phẩm này được mua từ một Cty có trụ sở tại quận Thanh Khê, do bị hỏng hệ thống làm lạnh gây ra phân hủy, hôi thối khi chưa kịp đưa đi bán.

Hiện công an quận Cẩm Lệ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.