Kinh hãi ‘hung thần’ container lao vào nhà dân ở Sài Gòn lúc rạng sáng

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Nhiều người đang ngủ trong hai căn nhà ở Sài Gòn hốt hoảng thức giấc và tháo chạy khi chiếc xe container bất ngờ mất lái tông thẳng vào.

Theo các nhân chứng, khoảng 4h30 sáng 27/8, xe đầu kéo mang biển số 70C-146.51 kéo theo rơ móc, lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ, hướng từ ngã tư Hàng Xanh về sân bay Tân Sơn Nhất.

Khi vừa qua ngã tư Phú Nhuận khoảng 100m thì bất ngờ mất lái tông gãy hơn 10m dải phân cách giữa đường rồi tông thẳng lao sang làn đường ngược lại tông thẳng vào cửa hàng đồ ăn và cửa hàng bán xe gắn máy bên đường.

Kinh hãi ‘hung thần’ container lao vào nhà dân ở Sài Gòn lúc rạng sáng ảnh 1    Kinh hãi ‘hung thần’ container lao vào nhà dân ở Sài Gòn lúc rạng sáng ảnh 2
Kinh hãi ‘hung thần’ container lao vào nhà dân ở Sài Gòn lúc rạng sáng ảnh 3 Hai căn nhà bị tông hư hỏng.

Thời điểm này, trong hai căn nhà có nhiều người đang ngủ phía sau may mắn thoát nạn nhưng một phen hoảng hồn tháo chạy ra ngoài. Sự cố khiến mặt tiền 2 cửa hàng bị hư hỏng nặng, nhiều mảng tường, gạch đá, bảng quảng cáo đổ sập, vương vãi khắp nơi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Phú Nhuận đã có mặt để điều tra nguyên nhân và di dời xe gây tai nạn ra khỏi hiện trường. Đến hơn 6h cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong.

MỚI - NÓNG
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPHCM và Nam bộ sắp mưa dông, lốc
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, chiều và đêm nay (27/7), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.