TPO - Ở làng Trunyan trên đảo Bali (Indonesia), nhiều thế kỉ qua người dân ở đây vẫn có phong tục mai táng người chết bằng cách đặt xác lộ thiên cho phân hủy.
TPO - Chương trình “Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025” diễn ra tại khu vực ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) vào tối 18/1 thu hút hàng chục nghìn khán giả. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của hơn 2.000 drone.
TPO - Điểm nhấn của chương trình "Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2025" tối 18/1 là màn trình diễn ánh sáng từ 2.025 drone light (máy bay không người lái tạo hiệu ứng ánh sáng) kết hợp với nhạc giao hưởng. Chương trình tổng duyệt tối 17/1 bên Hồ Tây (Hà Nội).
TPO - Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2025" trở lại với dàn nghệ sĩ quen thuộc cùng nội dung xoay quanh chủ trương tinh giản, sáp nhập của Thiên đình. Phần lớn khán giả nhận định Táo Quân năm nay có nhiều điểm mới, bắt kịp xu hướng.
TPO - Quán "Bún chả ông Park" được chuyên gia thể thao Park Chung-gun mở ra với mơ ước đưa chả Việt sang Hàn. Ông Park là thầy của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam.
TPO - Với quan niệm đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ, trưa 14/1 (tức Rằm tháng chạp) đông đảo người dân từ khắp mọi nơi tìm về các đền, chùa, phủ... để lễ tạ.
TPO - Dịp áp Tết Nguyên đán, làng nghề mứt gừng "tiến vua" trứ danh Kim Long, quận Phú Xuân, TP. Huế, lại đỏ lửa suốt ngày đêm để tạo ra sản phẩm truyền thống thơm ngon, cay nồng đặc trưng như món quà Xuân đầy ý nghĩa, ấm áp cho mọi gia đình ở vùng đất Cố đô và muôn nơi.
TPO - Mâm cơm nhà đơn giản, còn cỗ Tết của người Hà Nội tinh tế, cầu kỳ. Mâm cỗ Tết gồm 4 bát 6 đĩa hoặc 4 bát 8 đĩa, có nhà 10 đĩa tùy điều kiện. Theo chuyên gia ẩm thực, những gia đình truyền thống đặc biệt chú ý cách bày biện từng món ăn trên mâm. Đây cũng là cơ hội để người phụ nữ trong gia đình trổ tài nữ công gia chánh.
TPO - Trung tướng Nguyễn Đức Soát vừa cho ra mắt cuốn sách "Bầu trời - Trường đại học của tôi", nối tiếp thành công "Nhật ký phi công tiêm kích". Ông luôn tâm niệm phi công giống như anh sinh viên không ngừng phải học tập trong suốt đời bay của mình, bầu trời chính là đại học. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, Trung tướng, AHLLVTND Nguyễn Đức Soát nhớ lại những hồi ức sống động về thời học tập, chiến đấu, đặc biệt là những tình cảm sâu nặng với đồng chí, đồng đội đã sát cánh bên ông.
TPO - Mặc cho tiết trời về đêm rất lạnh, hàng trăm người dân vẫn đứng vái vọng trước cửa Phủ Tây Hồ lúc 0h ngày mùng 1 tháng Chạp để trả lễ và cầu may.
TPO - Đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết Nguyên đán 2025, nhiều cơ sở sản xuất tranh, quà tặng cao cấp ở Hà Nội đã ra mắt các sản phẩm dát vàng 24K, giá bán từ vài triệu tới 150 triệu đồng.
TPO - Bốn năm sau cuốn “Nhật kí phi công tiêm kích”, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Đức Soát ra mắt cuốn sách thứ hai “Bầu trời - Trường đại học của tôi”. Cuốn hồi ức không chỉ ghi lại những trận không chiến ác liệt, chói ngời chiến công mà còn đề cập câu chuyện hòa hợp, hòa giải cũng như một góc tình cảm thiêng liêng dành cho gia đình và quê hương, đất nước.