Danh ca Tuấn Ngọc: 'Mỗi lần đi diễn về, bố Phạm Duy vẫn hỏi hôm nay anh có hát nhạc của tôi không'
TPO - Danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ ngày xưa mỗi lần đi hát về, bố vợ vẫn thường hỏi “Hôm nay anh có hát nhạc của tôi không?”. “Đối với tôi, bố là nhạc sĩ vĩ đại nhất và nếu nói về nghệ thuật, âm nhạc thì hai người rất hợp tính nhau”, ông nói.
Tối 7/12, đêm nhạc Đường tình ta đi đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng với sự tham gia của các giọng ca hàng đầu, gắn liền với âm nhạc Phạm Duy như danh ca Tuấn Ngọc, danh ca Ý Lan, ca sĩ Trọng Bắc, cặp đôi âm nhạc Hoàng Trang – Nguyễn Đông, và người dẫn chuyện Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
Âm nhạc Phạm Duy trải dài qua nhiều giai đoạn lịch sử và phản ánh sâu sắc các khía cạnh xã hội, văn hóa, triết lý sống của người Việt. Từ những bài tình ca lãng mạn đến những ca khúc về quê hương, đất nước, và những tác phẩm phản ánh thân phận con người, Phạm Duy đã đóng góp rất nhiều cho sự phong phú của âm nhạc Việt Nam.
Đêm nhạc Đường tình ta đi. Video: Thanh Hiền.
Nam danh ca Tuấn Ngọc bắt đầu biết nhiều đến nhạc sĩ Phạm Duy và âm nhạc của ông từ lúc kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng. Trong đêm nhạc này, ông đã hát Tiễn em, Tình cầm, Bao giờ biết tương tư, Ngậm ngùi... Ảnh: Thanh Hiền.
Danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ ngày xưa mỗi lần đi hát về, bố vợ vẫn thường hỏi “Hôm nay anh có hát nhạc của tôi không?”. “Đối với tôi, bố là người nhạc sĩ vĩ đại nhất, và nếu nói về nghệ thuật, âm nhạc thì hai người rất hợp tính nhau”, ông nói.
Danh ca Ý Lan có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Duy mà bà không bao giờ quên được. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng đã trực tiếp viết lời tựa, khen ngợi Ý Lan là thế hệ tiếp nối thể hiện thành công các sáng tác của ông bằng hình thức mới, sau nữ danh ca Thái Thanh. Lần trở lại này, bà thể hiện các ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị, Con đường tình ta đi, Cỏ hồng, Áo anh sứt chỉ đường tà...
“Ý Lan sẽ thăng hoa hơn khi biểu diễn trên nền nhạc của Nguyễn Quang” đó là chia sẻ của nữ danh ca nói về người bạn đồng hành trong âm nhạc lần này, nhạc sĩ Nguyễn Quang – con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.
Khán giả Đà Nẵng vỗ tay không ngớt trước Phố buồn, Kiếp nào có yêu nhau, Mùa thu chết, Rồi đây anh sẽ đưa em về... của Trọng Bắc. Anh là ca sĩ đầu tiên tại Việt Nam thu âm, phát hành ca khúc Hạ Hồng của nhạc sĩ Phạm Duy kể từ sau 1975. Trước đây, công chúng chỉ có thể nghe ca khúc này qua các giọng hát hải ngoại Khánh Ly, Duy Quang, Khánh Hà và Tuấn Ngọc.
Trọng Bắc thổ lộ giữa nhạc sĩ Phạm Duy và anh có nhiều kỷ niệm khó quên. Trong sinh nhật lần thứ 91 của mình, nhạc sĩ Phạm Duy có bảo ông dự tính biên tập riêng cho Trọng Bắc một album với những ca khúc phù hợp với giọng của anh. Tiếc rằng người nhạc sĩ tài hoa này ra đi trước khi kịp thực hiện lời hứa. Trong đêm nhạc Đường tình ta đi, Trọng Bắc kết hợp ăn ý với danh ca Tuấn Ngọc, Ý Lan.
Cặp đôi âm nhạc Hoàng Trang – Nguyễn Đông mang đến sự trẻ trung, mới mẻ cho đêm nhạc Phạm Duy tại Đà Nẵng lần này.
Hơn 1.000 khán giả Đà Nẵng đắm chìm trong đêm nhạc Phạm Duy đến tận khuya. Đường tình ta đi không chỉ là hành trình yêu đương đôi lứa, mà còn là biểu hiện cho sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, hành trình tìm về cội nguồn của tâm hồn, chiêm nghiệm sâu sắc về mối liên hệ giữa tình yêu và sự hiện hữu của con người giữa vũ trụ bao la. Mỗi bài hát là một bước chân trên con đường tình yêu và cuộc đời, đưa khán giả trở về với những ký ức, những khoảnh khắc đã qua, đồng thời mở ra những suy tư về tương lai.
Ý Lan đầy năng lượng, đầy màu sắc, thổi hồn vào các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy.
Hiểu và ăn ý trong từng luyến láy và ca từ khi Ý Lan biểu diễn, nhạc sĩ Nguyễn Quang, truyền nhân của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã trở thành “stylist” cho các nhạc phẩm của diva hải ngoại này. Các bản hit của Ý Lan, khi biểu diễn cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang luôn có thêm các màu sắc lấp lánh để nâng tác phẩm của hai nghệ sĩ lên một phiên bản mới mẻ hơn, chinh phục khán phòng.
Nhạc sĩ Phạm Duy từng nói: "Nhạc của tôi là nhạc của một đời người," và thực sự, âm nhạc của ông không chỉ kể câu chuyện của riêng ông mà còn là câu chuyện của cả một dân tộc, với những niềm vui, nỗi buồn, và những khát vọng lớn lao.
Đây là lần thứ hai đêm nhạc dành riêng cho nhạc sĩ Phạm Duy đến với khán giả Đà Nẵng, kể từ đêm nhạc đầu tiên được tổ chức vào năm 2014.