Kịch bản tinh quái của kẻ chuyên cưỡng bức tống tiền nữ sinh

Đào Công Bằng.
Đào Công Bằng.
Với thủ đoạn giả người đồng tính nữ, Bằng lên mạng kết bạn với các nữ sinh, dụ dỗ những nạn nhân gửi "ảnh nóng" cho mình. Sau đó, Bằng tìm cách ép buộc cưỡng dâm và liên tục tống tiền nạn nhân.

Giả làm nữ để xin bạn hình “mát mẻ”

Công an TP Cần Thơ đã bàn giao Đào Công Bằng (24 tuổi, ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cho công an quận Bình Thủy xử lý theo thẩm quyền. Nam thanh niên này bị tạm giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cưỡng dâm.

Trước đó, trưa ngày 18/5, Bằng bị công an bắt quả tang khi đang nhận 15 triệu đồng của một nữ sinh (quê ở An Giang) đang học một trường trung cấp ở Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhiều tháng gần đây thường xuyên sử dụng dịch vụ tin nhắn để làm quen nhiều cô gái trẻ tuổi. Với nạn nhân là cô nữ sinh trung cấp trên, Bằng lấy nickname là “nguoicodon” và tự nhận mình là nữ, tên Ngọc.

Sau một thời gian nói chuyện tâm tình cả hai bên tỏ ra tâm đầu ý hợp và trao đổi cho nhau nhiều thông tin cá nhân như nơi ở, chỗ làm việc. Thời gian này, Bằng tải những hình ảnh khỏa thân, mát mẻ gửi cho nữ sinh kia và bịa chuyện đó chính là mình. Sau đó, Ngọc yêu cầu bạn cũng phải gửi cho mình những hình ảnh nóng bỏng. Khi nạn nhân không đồng ý, Ngọc đe dọa nếu không gửi sẽ cho giang hồ xử đẹp vì đã biết chỗ ở cũng như nơi học của thiếu nữ này.

Phần sợ ảnh hưởng đến học tập, phần nghĩ Ngọc là con gái, nữ sinh kia cắn răng chụp hình mát mẻ rồi gửi cho Bằng. Sau khi ngắm nghía những hình ảnh này, thấy vừa ý mình, Bằng bắt đầu triển khai kế hoạch chiếm đoạt thân thể người con gái này.

Trong những lần nói chuyện sau, Ngọc tâm sự với nữ sinh này là có một thanh niên tên Bằng uy hiếp và muốn được quan hệ với mình. Nhưng vì Ngọc là một nữ đồng tính, chỉ thích quan hệ với con gái nên không thể chiều được thanh niên kia.

Tiếp đó, Ngọc yêu cầu nữ sinh này phải thay mình chiều thanh niên tên Bằng kia. Nếu không thực hiện, Ngọc sẽ tung những hình ảnh mát mẻ của thiếu nữ này lên mạng. Nạn nhân lo sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của mình, lại sợ xấu hổ với mọi người nên buộc phải đồng ý với yêu cầu trên. Cô không hề hay biết, người bạn gái lâu nay tâm sự với mình chính là Bằng đội lốt.

Sau khi thỏa mãn dục vọng với nạn nhân ở nhà nghỉ lần thứ nhất, Bằng tráo trở nhiều lần nhắn tin, gọi điện để tiếp tục gạ tình. Nạn nhân khéo léo tìm cách từ chối. Nhiều lần gạ gẫm mà không thành, Bằng tức tối ra “tối hậu thư” cuối cùng là phải giao đủ 50 triệu đồng. Nếu không thực hiện thì những hình ảnh mát mẻ và clip ái ân sẽ được tung lên mạng.

Lúc này, nạn nhân mới tá hỏa rằng trong lần quan hệ trước, Bằng đã bí mật quay clip sex. Cô gái năn nỉ hết lời và sau nhiều lần kì kèo, số tiền được hạ xuống còn 15 triệu đồng. Bằng hẹn trưa 18/5 sẽ ra địa điểm mình chọn để giao tiền.

Nạn nhân một mặt chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, mặt khác đem câu chuyện của mình kể lại cho một người bạn trai. Người bạn này khuyên cô trình báo với công an. Trưa 18/5, theo đúng hẹn, nữ sinh mang tiền đến trước một quán cà phê trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Bình Thủy) để chờ Bằng. Một nhóm trinh sát mai phục chờ bắt quả tang.

Bằng liên tục thay đổi địa điểm. Từ quán cà phê, Bằng hẹn lại cô gái đến trước cổng Sân vận động Quân khu 9 để giao tiền. Sau đó, phải đến chiều cùng ngày, địa điểm được chốt lại ở trước cổng Đình Bình Thủy.

Tại điểm hẹn, Bằng quan sát kỹ lưỡng, thấy an toàn, bịt mặt chạy xe đến tiếp cận. Sau khi kiểm tra clip chính xác như lời Bằng nói, cô gái giao tiền. Thủ phạm bị nhóm trinh sát bắt quả tang khi trên tay vẫn còn cầm nguyên xấp tiền.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận chỉ trong vòng vài tháng gần đây, với thủ đoạn tương tự, đã lập nhiều nick chát và gây án thành công với 4 nạn nhân khác. Trong đó, có thêm một người khác ở An Giang và 3 người ở Cần Thơ. Cô gái ở An Giang bị Bằng tống tiền 6 triệu đồng. Những nạn nhân khác, Bằng yêu cầu nạp card điện thoại nhiều lần cho mình.

"Cha làm thầy, con đốt sách"

Ông Đào Ry (54 tuổi) giáo viên của một trường tiểu học tại địa phương, cha của Bằng nói với vẻ cay đắng: “Tôi chỉ mới biết chuyện của con mình hôm 19/5. Người ta nói với tôi nó ăn trộm tiền của người khác. Tôi đâu có tin. Sáng hôm đó, tôi vẫn lên lớp dạy bình thường nhưng trong lòng rối bời vô cùng. Hết hai tiết đầu, tôi nhờ người dạy thay để trở về nhà, mở máy tính lên xem như thế nào”.

Ngập ngừng một hồi lâu, ông tiếp tục kể: “Nhìn thấy đúng hình con mình, tôi như muốn ngã quỵ. Bản thân tôi là một nhà giáo lâu năm, không ngờ con mình lại tệ như thế”.

Theo lời người cha, Bằng vốn là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Ở địa phương, Bằng cũng chưa bao giờ gây ra điều gì đáng tiếc. “Rượu chè, cờ bạc cũng không. Chẳng ai chê trách nó điều gì”, người cha phân trần. Bản thân ông cũng không thể nào lý giải được nguyên nhân phạm tội của con mình.

Theo lời ông, khi Bằng 20 tuổi có đem lòng yêu một người con gái ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Nhiều lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình, ông Ry cũng suy nghĩ tính đến chuyện lập gia đình cho con. Lúc này Bằng đang làm công nhân ở khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Ngày ông Ry cùng những người thân trong dòng họ sắm sửa lễ vật đến hỏi vợ cho con lại chính là ngày Bằng tăng ca không thể xin nghỉ được. “Ông bà của con bé (chỉ bạn gái Bằng - PV) thì đồng ý cho hai đứa đám cưới vì nó cũng lui tới nhiều rồi. Nhưng cha mẹ của con bé thì tỏ vẻ không hài lòng vì trong ngày dạm hỏi lại không có mặt của con rể tương lai. Họ đi làm ở xa nên chưa có dịp thấy mặt con trai tôi.

Vậy là họ tránh né rồi từ chối khéo. Chuyện của hai đứa cũng từ đó đổ bể. Sau chuyện này thằng Bằng buồn hết mấy tháng. Chúng tôi phải khuyên nhủ mãi nó mới nguôi”, người cha trình bày.

Sau hơn hai năm làm công nhân mà không cải thiện được cuộc sống, Bằng trở về nhà sống với cha mẹ. Cách đây 2 tháng, được người bạn giới thiệu, Bằng xin đi làm nghề sơn nước ở Vĩnh Long. Công việc chưa tới đâu thì người ta nghe tin Bằng gây chuyện tày trời. "Nghe chuyện Bằng tống tiền người ta, ở đây ai cũng giật mình. Trước giờ, nó hiền lành và lễ phép. Ai cũng quý mến", anh Nguyễn Hoàng Phúc Trưởng ấp An Lợi, cũng là bạn học cùng lớp năm xưa với Bằng cho biết.

Người cha của Bằng thẳng thắn: "Sau này nếu có ra trước tòa. Tôi chỉ xin tòa xử thật nghiêm khắc con tôi để nó biết được hành vi của mình tội lỗi thế nào. Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi đến các cô gái là nạn nhân của con tôi. Hy vọng tất cả mọi người, những thanh niên như con tôi hay những cô gái nhẹ dạ sẽ xem đây là bài học đắt giá cho những mối quan hệ của mình, nhất là những mối quan hệ trên mang".

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.