Không sớm thì muộn phải ly hôn vì chồng ghen không giống ai

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Với suy nghĩ của riêng tôi thì anh ta còn chẳng có chút tình yêu thương gì với chị cả. Anh ta ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình và coi vợ như một vật sở hữu. Thế nên anh ta mới nổi giận, mới đòi bỏ vợ ngay khi phát hiện một bức ảnh từ thời xa xưa của vợ mình chụp chung với bạn bè, trong đó có cả người yêu cũ.

Đã một tuần trôi qua mà anh ấy cũng không hề điện thoại, hay không hề đến nhà trọ để thăm vợ hoặc làm lành với chị sau sự việc anh ấy đuổi chị ra khỏi nhà vì ghen tuông. Vậy mà chị vẫn cứ mỏi mòn chờ đợi chồng mình...Đọc xong câu chuyện "Chồng đòi ly hôn ngay sau ngày cưới vì tấm ảnh của ... người yêu cũ" của chị, tôi thấy bức xúc thay cho chị đấy, chị ạ.

Tôi cũng là phụ nữ, cũng đã từng có vài ba mối tình trước khi làm đám cưới với chồng tôi, chính tôi cũng kể cho chồng mình nghe về những mối tình đã qua ấy trước ngày cưới. Trong ngày cưới của tôi còn có cả hai anh người yêu cũ đến dự tiệc cưới và chồng tôi, dù tôi biết anh ấy thật lòng cũng không thích lắm nhưng đã rất lịch sự tiếp đãi hai người cũ ấy.

Không chỉ có vậy, chồng tôi còn cư xử khiến tôi cảm thấy nể phục chồng mình khi một vài lần gặp gỡ bạn bè tôi, có người này người kia nói về việc trước đây tôi có “hàng tá” đàn ông theo đuổi và anh “may mắn” làm chủ được một bông hoa nhiều hương sắc. Rồi họ còn cảnh báo chồng tôi phải cẩn thận “để mắt” đến tôi bởi có nhiều “kẻ thù” rình rập...

Trước những lời trêu chọc cả vui vẻ, cả ác ý ấy, chồng tôi chỉ cười mà nói rằng anh tin tôi, tin vào tình yêu tôi dành cho anh nên không ngại bất cứ “đối thủ” nào”....

Kể câu chuyện của vợ chồng tôi, không phải để khoe gì với chị hay để “làm nổi” trên nỗi buồn của người khác. Ý tôi chỉ muốn nói rằng trước khi thành vợ thành chồng, hầu hết đều trải qua một vài mối tình, chẳng nhiều nhặn gì những người “yêu là cưới”. Thế nên việc chồng hay vợ mình có người yêu cũ là điều hết sức bình thường, có điều chúng ta ứng xử với những người yêu cũ ấy thế nào để vừa duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp nhưng phải đúng mực và tôn trọng hạnh phúc gia đình của mỗi người.

Chồng chị đã không hề hỏi vợ mình về sự có mặt của bức ảnh trên giá sách của gia đình, đùng đùng đòi ly hôn rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Cách cư xử ấy không phải của một người có văn hóa, lại càng không phải của một người đàn ông đã trưởng thành, là trụ cột của một gia đình.

Với suy nghĩ của riêng tôi thì anh ta còn chẳng có chút tình yêu thương gì với chị cả. Anh ta ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình và coi vợ như một vật sở hữu. Thế nên anh ta mới nổi giận, mới đòi bỏ vợ ngay khi phát hiện một bức ảnh từ thời xa xưa của vợ mình chụp chung với bạn bè, trong đó có cả người yêu cũ.

Chị hãy suy nghĩ thật kỹ đi, tôi nghĩ sống với một người đàn ông như chồng chị không sớm thì muộn, gia đình chị cũng sẽ đường ai nấy đi vì tính cách ấy của anh ta thôi.

Chúc chị sáng suốt và đủ nghị lực để lựa chọn con đường đi đúng cho cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG