Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đẹp Hương Cảng Vương Tổ Hiền xuống sắc, lộ nhiều dấu hiệu biến dạng trên gương mặt ở tuổi U60.

Mỹ nhân đình đám một thời của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và châu Á nói chung – Vương Tổ Hiền sở hữu vẻ đẹp "khuynh nước khuynh thành" và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á".

Năm 2004, Vương Tổ Hiền tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất và định cư ở Canada. Tuy vậy, những hình ảnh về thời thanh xuân huy hoàng của người đẹp họ Vương vẫn được rất nhiều khán giả ái mộ, nhắc lại cho đến tận thời điểm này.

Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 1

Thời hoàng kim của Vương Tổ Hiền

Ở tuổi 55, Vương Tổ Hiền đã không còn giữ được phong độ như thời trẻ của mình. Nhiều hình ảnh cho thấy cô đã có tác động “dao kéo” khiến khuôn mặt có nhiều đổi khác, mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Gần đây, những tấm hình khi Vương Tổ Hiền đang ngồi ăn lẩu trong một nhà hàng ở Vancouver bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng không nhận ra người trong ảnh là “đệ nhất mỹ nhân châu Á” ngày nào.

Vương Tổ Hiền mặc áo sơ mi tối màu, để tóc dài. Ở góc chính diện, Người đẹp Hương Cảng để lộ gương mặt sưng phù, cứng đờ như tượng sáp khiến nhiều người giật mình.

Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 2Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 3Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 4

Sau khi bức hình bị lộ ra, nhiều cư dân mạng thở dài: "nữ thần ngày xưa giờ già thật rồi". Tuy nhiên, một số fan lại cho rằng chính vì vậy mà mọi người mới yêu mến Vương Tổ Hiền hơn, vì cô ấy sống thật và không quan tâm đến ngoại hình của mình.

Cho tới hiện tại, Vương Tổ Hiền duy trì cuộc sống độc thân, kín tiếng. Nói về chuyện đi tìm một tổ ấm nhỏ cho mình, cô từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn. Hôn nhân cần phải gặp được một người có sự đồng thuận cao về mặt tinh thần. Có rất nhiều người cả đời này cũng không thể gặp được, vậy thì thà đừng hy vọng bởi càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng".

Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 5

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, cô “làm mưa làm gió” trong làng điện ảnh Hong Kong vào những năm 1990. Cô là nữ thần thế hệ trong tâm trí của nhiều người hâm mộ khi sở hữu đôi mắt có hồn long lanh, gương mặt thanh tú, ma mị, đậm chất cổ điển.

Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 6Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 7Không nhận ra 'đệ nhất mỹ nhân châu Á' Vương Tổ Hiền với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp ảnh 8

Cô ghi dấu trong lòng khán giả qua những bộ phim đình đám như: Thanh Xà, Đông Thành Tây Tựu, Ma họa tình, Du viên kinh mộng. Ấn tượng nhất phải kể tới vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn - bộ phim đóng cùng Trương Quốc Vinh, đưa tên tuổi Vương Tổ Hiền lên đỉnh cao sự nghiệp.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.