Không đặc biệt nhưng đa năng

Không đặc biệt nhưng đa năng
TP - Ấn tượng về Nguyên Vũ chính là vẻ ngoài “xinh” trai dù anh sinh năm 1975. Anh được liệt vào hàng thí sinh già nhất trong Bước nhảy Hoàn vũ năm nay. Hoạt động tích cực trên nhiều “mặt trận”: Ca hát, đóng phim, MC… và thi khiêu vũ, Nguyên Vũ ghi điểm ở lòng đam mê.

> Bước nhảy hoàn vũ có đủ sức đi tiếp?

Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh của Nguyễn Xuân Hoàng.
 

Lại nhớ đến chuyện cái đĩa nhạc ầm ĩ giành giải album vàng “Special” của anh. Nhiều người biết đến nó vì sự đầu tư “khủng”, giá bán cũng “khủng” nhưng ít ai biết hành trình của Nguyên Vũ đến với nghệ thuật không êm ái như vẻ ngoài của anh.

Từng đi hát với cat-xê chỉ 10-15 ngàn đồng, có hôm ngồi chờ cả buổi vẫn không đến lượt mình, lại xách túi về. Nhưng khát khao được hát, được đứng trên sân khấu đã làm tan những mệt nhọc. Vũ quyết định đi hát ở vùng sâu, vùng xa. Khán giả quê yêu mến, mang cho Vũ từng trái xoài. Vũ thành “ngôi sao” đi tỉnh. Sau vài năm “gió bụi” mới trở về Sài Gòn, ngưng hát một thời gian, học Đại học Ngoại ngữ.

Nhân một buổi giao lưu ca nhạc ở trường học, Vũ gặp nhạc sỹ Nguyễn Hà khi đó đang làm bầu sô cho Tam ca Áo Trắng. Thấy một anh chàng lạ hoắc, ra hát được cổ vũ rầm trời, nhạc sỹ mát tay để ý và mời Nguyên Vũ về ký độc quyền cùng với Mỹ Tâm, khi đó mới chập chững từ Đà Nẵng vào. Giờ Mỹ Tâm đã là một trong những cái tên đình đám nhất của làng giải trí. Còn Nguyên Vũ đạt độ “chơi vơi” ấn tượng trong lòng công chúng.

Không đặc biệt nhưng đa năng ảnh 2
 

Không màng “đỉnh”

Tên tuổi lưng chừng dù đã 15 năm bôn ba trong môi trường giải trí. Vũ có chạnh lòng?

Vũ không xác định mình ở đỉnh cao nào. Chỉ cần ra đường người ta nói: Ơ, Nguyên Vũ kìa, đó là thành công. Mình chỉ nghĩ: Đây là con đường phải đi hàng ngày và đi cho thật chắc thì mình không có điểm khởi đầu và không có kết thúc.

Không mưu cầu đỉnh cao? Trong giới nghệ sỹ, có ai như anh không?

Tôi thấy có một người chưa bao giờ có “đỉnh” nhưng qua năm tháng vẫn được mọi người yêu mến đó là chị Cẩm Vân.

Môi trường giải trí khốc liệt, anh vẫn đứng vững, không tai tiếng. Anh có kinh nghiệm gì?Gần đây người ta kháo chuyện giới giải trí hay chơi xấu nhau, anh bình luận gì?

Vũ không muốn nói nhiều về chuyện đó. Kinh nghiệm của Vũ là mình tôn trọng người khác, người khác mới thương mình. Người đi trước luôn đáng trân trọng. Vào sân khấu, gặp người lớn Vũ luôn chào, dù tên tuổi người ấy không còn như xưa.

Người ta hay nói từ “hết thời”, thậm chí còn nói thẳng vào mặt nhau: “Anh có biết anh hết thời rồi không?”. Nhưng Vũ nghĩ, làm nghệ thuật ai chẳng có cái thời và “hết thời”, nên cứ lấy cái tình đồng nghiệp ra mà ứng xử với nhau thôi.

Đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ, anh nói: Cầu chúc cho Thuỷ Tiên và Thu Minh giành giải, đó là lời thật lòng hay màu mè?

Đúng là nếu cố, thì có thể về nhì. Nhưng hai phụ nữ tranh tài nhau sẽ đẹp hơn là một thằng đàn ông nhảy vào tranh tài với hai phụ nữ.

Loại Anh Khoa ra khỏi cuộc chơi là thành công của Nguyên Vũ?

Đó là đêm bán kết, Vũ cần bùng nổ, cần loại Anh Khoa.Tranh tài với một người đàn ông mới đáng. Anh Khoa vốn là thầy dạy võ, có thể làm được nhiều điều mà mọi người thích như nhào lộn trên không… Vũ nghĩ là phải làm cái gì đó thót tim khán giả. Và tôi đã làm được với màn bay trên không, không cần dây bảo vệ, giành điểm cao nhất. Đêm chung kết tôi an phận giải ba nhưng không an phận biểu diễn bình thường.

Tôi vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo, không bầy chiêu nhiều, không mời vũ đoàn hỗ trợ, phụ kiện không mang. Tôi muốn bài diễn bình dị và chỉ tập trung vào hai người biểu diễn là Vũ và bạn nhảy. Nếu tôi ở giải nhì, tôi sẽ không hài lòng. Vì quả thực, Thuỷ Tiên rất hay, xứng đáng đoạt giải cao.

Là kẻ “thế chân” trong Bước nhảy Hoàn Vũ mà vẫn thấy anh tràn trề quyết tâm, không chút tự ái?

Vũ nghe đồn, do siêu mẫu Vĩnh Thụy từ chối tham gia nên mới đến lượt Vũ. Nhưng tôi không quan trọng điều đó, bởi vì cơ hội người này bỏ thì dành cho người khác, không lẽ chỉ vì tự ái là người đến sau mà từ bỏ điều mình mong muốn.

Hoạt động nghệ thuật trên diện rộng song chưa thấy thành công rực rỡ đến với anh. Anh nhận rõ ưu, khuyết của mình và định lấy cần cù bù tài năng?

Tôi đã làm được những điều mình mong muốn: Được hát, được biết đến. Đôi khi tôi cũng chạnh buồn. Nhưng biết khả năng của mình đến đâu. Có ai đó có thể vượt qua mình, nhưng sức bền của họ không bằng mình. Tôi không có giọng hát đặc biệt nhưng đa năng.

Làm MC, hay đóng phim là cách tôi làm mới mình, tìm cảm hứng mới. “Mặt trận” nào tôi cũng làm cũng được, không nổi trội nhưng xét trong cả một quá trình tôi là một nghệ sỹ xuất sắc đó chứ?

Không đặc biệt nhưng đa năng ảnh 3
 

Sợ scandal vì mẹ

Thấy mẹ chăm anh từng chút trong Bước nhảy Hoàn Vũ. Với anh, mẹ là..?

Từ nhỏ Vũ đã sống với mẹ. Mẹ nuôi tất cả bốn anh em Nguyên Vũ. Mẹ vừa là cha, vừa là mẹ.

Sự cứng rắn của mẹ, giúp anh những gì?

Tôi lớn lên bằng hình mẫu của mẹ. Sự cứng rắn của mẹ khiến tôi không bao giờ rơi vào tệ nạn xã hội, không sa ngã.

Vũ đã bao giờ phạm lỗi khiến mẹ phải khóc?

Khóc thì hầu như chưa nhưng cãi lại mẹ thì có, vì giai đoạn đầu mẹ không cho đi hát. Sau này mình chứng minh cho mẹ hiểu là con đi hát nhưng con biết lo cho bản thân, cho gia đình. Vũ sợ, rất sợ scandal, sợ làm mẹ buồn. Không bao giờ tôi kể chuyện buồn cho mẹ. Lúc nào cũng kể: Mẹ ơi hôm nay con đi hát được khán giả tặng hoa, con đi hát được nhiều tiền. Có nhiều khi mình đọc bài báo viết không đúng về mình, mình buồn, bởi cái sự vô tình của tác giả đã làm đau mẹ. Tôi tránh scandal và dành thời gian cho từ thiện.

Anh làm thế nào đứng lên sau mỗi vấp ngã, lại nhờ mẹ chăng?

Tôi có nghị lực. Đó như là một sự ảnh hưởng từ mẹ- người đàn bà thép. Trong một thời gian dài nuôi gia đình với bốn người con trai mà mẹ chu toàn hết, mẹ nói một tiếng, cả nhà sợ. Đi hát nhiều áp lực dữ lắm, từ khán giả, từ bầu sô, từ đồng nghiệp. Áp lực vì mình tự đặt cho mình mong muốn. Như mong muốn mình được vỗ tay thì đến đó hát mình lại bị đuổi vô (cười). Khi yếu đuối tôi đóng cửa phòng khóc một mình, nhưng bước ra khỏi phòng là tan biến.

Đa nghề, nghề nào của anh là nghề “kiếm cơm”?

Đi hát là nghề nuôi sống Vũ. Khi có một số vốn rồi thì Vũ đầu tư vào kinh doanh (Vũ là chủ quán phở Việt tại Sài Gòn-PV). Nghề hát chỉ có một thời, phải tích luỹ. Với tôi quần áo hàng hiệu là xa xỉ. Lâu lắm mới sắm Iphone, Ipad, có khi tôi chỉ mua cái áo vài trăm ngàn. Tiền kiếm được còn để lo cho gia đình, người thân, mái ấm sau này.

Đã đủ điều kiện sao anh chưa lấy vợ?

Tôi thấy chưa đủ để cưới vợ. Bởi tôi vẽ ra cái viễn tưởng phải có nhà biệt thự, có hồ bơi... Muốn hiện thực hóa điều đó phải có miếng đất rộng, thì miếng đất rộng đã có rồi. Phải đắp từ từ, thêm ba năm nữa cũng chưa vội.

Mẫu phụ nữ nào dễ lọt mắt anh?

Khi mình lớn tuổi rồi, thì người vợ phải thương mình vì tâm tình, sự thích hợp. Vợ cũng không cần quá trẻ, thậm chí đã qua đổ vỡ gia đình một lần rồi cũng không sao. Đối với tôi tình cảm gia đình là phải thấu hiểu. Trong tình yêu tôi không phải người ích kỷ, khi đến với nhau cần thoải mái.

Nguyên Vũ đã tham gia:

Các phim điện ảnh: Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn

Phim truyền hình: Lục Vân Tiên, Hộ chiếu vào đời, Ghen, Đô la trắng, Những cuộc tình trắng đen, Chạm vào quá khứ, Tình như tia nắng...

Đã từng làm MC nhiều chương trình truyền hình.

Giải đồng Bước nhảy Hoàn Vũ 2011.

“Hiện tại Vũ là đại sứ nhân ái cho Hội Chữ thập đỏ. Nhiều người hỏi: Đi làm từ thiện lấy tiếng à? Vũ nói: Lấy tiếng thì sao, Vũ vừa lấy được tiếng, vừa đem lại hạnh phúc cho mọi người, tại sao không làm?

Về nghề hát Vũ quan niệm: Việc ca hát cũng cần có điểm dừng và hãy dừng nó ở độ vinh quang chứ không phải tồi tệ”.

 
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG