Không có tiền trả lãi còn đánh thuốc mê chủ nợ để trấn lột vàng

Đối tượng Giang.
Đối tượng Giang.
TPO - Không có tiền trả lãi hàng tháng, con nợ còn lừa chủ nợ đến nhà, rồi đánh thuốc mê để cướp 2 lượng vàng nữ trang nạn nhân đang đeo trên người.

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Trúc Giang (34 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Cuối năm 2019, vợ chồng Giang có vay của bà Võ Thị Thúy Liễu (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) số tiền 135 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Sau 3 tháng trả lãi, Giang không còn khả năng trả nữa nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng trên người bà Liễu để bán lấy tiền trả nợ.

Nghĩ là làm, ngày 12/10/2020, biết bà Liễu đang cần người làm móng, Giang gợi ý để Giang làm thì bà Liễu đồng ý. Trưa cùng ngày, Giang dựng chuyện lừa bà Liễu đến nhà. Sau đó, đối tượng đã mời chủ nợ ly nước yến có pha thuốc ngủ.

Uống xong khoảng 30 phút sau, bà Liễu bị ngấm thuốc, Giang liền lấy hết 2 lượng vàng nữ trang 18K nạn nhân đang đeo trên người rồi bỏ đi.

Trong lúc mơ màng chưa hay bị trấn lột, bà Liễu đã về nhà ngủ tiếp. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà này tỉnh dậy và phát hiện mấy số vàng trên người đã mất. Nghi ngờ Giang là thủ phạm nên bà Liễu đã đến Công an phường Núi Sam tố giác hành vi của con nợ.

MỚI - NÓNG