Khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình 'con nuôi' Đồn Biên phòng

TPO - Căn nhà được xây dựng với kinh phí 60 triệu đồng do Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện Đoàn Chợ Mới (An Giang) vận động tài trợ.

Sáng 25/8, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện Đoàn Chợ Mới, UBND xã Lạc Quới khởi công xây dựng “Nhà tình thương” cho bà Trần Thị Nhứt (78 tuổi), trú tại ấp Vĩnh Hòa, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang là bà ngoại của cháu Nguyễn Văn Duy Chương, học sinh lớp 1, trường Tiểu học Lạc Quới, là “con nuôi” của Đồn Biên phòng Lạc Quới. Cháu Chương mồ côi cha mẹ ngay từ khi mới sinh, sống cùng bà ngoại.

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình 'con nuôi' Đồn Biên phòng ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới xây dựng nhà cho gia đình bà Trần Thị Nhứt.

Dự kiến căn nhà rộng khoảng 40 m2, kết cấu tường xây, mái tôn, nền lát gạch hoa, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng do Ban Dân vận Huyện uỷ Chợ Mới vận động tài trợ 50 triệu đồng và Huyện Đoàn Chợ Mới vận động tài trợ 10 triệu đồng.

Được biết, bà Trần Thị Nhứt hiện đang sống 1 mình trong căn nhà rách nát, bà không có khả năng lao động, lại thường xuyên đau yếu. Cháu ngoại của bà Nguyễn Văn Duy Chương được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới nhận làm con nuôi từ tháng 9/2019.

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho gia đình 'con nuôi' Đồn Biên phòng ảnh 2 Căn nhà được xây dựng với kinh phí 60 triệu đồng do Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện Đoàn Chợ Mới vận động tài trợ. Ảnh Thái Bình.

Năm học 2019-2020, Nguyễn Văn Duy Chương đạt danh hiệu học sinh giỏi, được Trường Tiểu học Lạc Quới tặng Giấy khen. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang cũng khen thưởng 500.000 đồng cho cháu Chương và trích từ quỹ “Con nuôi Đồn Biên phòng" 2 triệu đồng để mua sắm dụng cụ học tập, quần áo mới cho cháu Chương chuẩn bị bước vào năm học mới.

Đối với bà Trần Thị Nhứt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới đã trích từ “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ bà mỗi tháng 10 kg gạo và hàng ngày mua thực phẩm tươi như cá, thịt để hỗ trợ bữa ăn. Khi bà đau yếu, bệnh thì Đồn cử cán bộ Quân y đến khám chữa miễn phí cho bà.

Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới nhằm chia sẻ, giảm bớt khó khăn đối với gia đình bà Trần Thị Nhứt, góp phần ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG