Khoe

Khoe
TP - - Lại thấy “sao” lên diễn đàn khoe bộ váy áo trình diễn giá những 2 tỷ đồng… - Khiếp! Thế có khác chi khoác những ba căn hộ thu nhập thấp lên sân khấu?

- Lại có “sao” vừa khoe đổi xe. “Sao” ấy bảo rằng chạy xe tầm 3 tỷ đồng nó thế nào ấy, y phục không xứng với kì đức lắm…

- Hả? Thế sau đó “sao” ấy thửa con xe mấy tỷ?

- Trên truyền thông “sao” ấy đính chính rằng đưa thông tin nói “sao” ấy đổi xe là thủ đoạn dìm hàng. Phải thông tin chính xác là bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe thêm chiếc xe 7 tỷ này nữa…

- Kinh!

- Chưa hết đâu! Nghe mấy vụ khoe xe khoe váy, có “sao” cười tỉa, vội nhờ phó nháy cận cảnh chiếc nhẫn bé xíu rồi tuyên xanh rờn giá của nó bằng mấy cái ô tô ấy cộng lại đấy!

- Kinh khủng khiếp!

- Đã dừng lại đâu! Có mấy vị “tinh tú” thấy thiên hạ ồn ào vậy ôm bụng cười lăn lộn bảo: Đúng là trọc phú! Những tòa biệt thự triệu, chục triệu đô bổn cô nương đây chưa thèm khoe, mới có tí của đã làm ầm lên…

- Đúng là quá sức tưởng tượng!

- Còn nữa cơ! Nhiều “đại sao” đang úp mở, ấm ớ dọn đường chuẩn bị khoe phi cơ với du thuyền nữa…

- Thôi, thôi, đủ rồi! Cho mình hỏi mấy hôm rồi cậu có thấy “sao” nào khoe bị truy thu hơn 4 tỷ đồng né thuế không?

- Cậu dở người à! Sang chảnh thì khoe ra, xấu xa thì đậy lại chứ!

- ???

MỚI - NÓNG